Giới thiệu
- Địa chỉ: 63 Vạn Kiếp, P. 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cua 63
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cua 63
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cua 63
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cua 63
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cua 63
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vạn Kiếp vốn là khu ăn uống nổi tiếng ở Bình Thạnh. Mặc dù ở Q7 nhưng con phố này vẫn là khu ăn uống quen thuộc của mình. Mình biết quán bánh canh cua này cũng khá lâu rồi, mình và bạn bè hay ghé quán ăn vào buổi chiều tối. Hôm nay cũng vậy, bọn mình đến quán tầm 6h tối. Quán không đông nhưng khách cứ ra vào thường xuyên. Ở đây chỉ có 3 món chủ yếu là bánh canh giò heo, bánh canh cua và bánh canh cua giò heo. Mình nghe người bán quán bảo là vừa có thêm món hoành thánh, nhưng chưa có dịp thử. Phải nói là bánh canh ở đây thật sự rất ngon, nước súp sệt như súp cua bình thường, sợi bánh canh bột lọc to và dai. Thoạt nhìn bên ngoài, mình có cảm giác là ít bánh nhưng khi ăn hết rồi là no nóc luôn. 1 tô bánh canh cua 30k bao gồm 4 miếng thịt càng cua, 1 chả cua to bằng 2 ngón tay, 1 con tôm, 4-5 lát thịt nạt, 1 miếng huyết, 1 trứng cút, và 1 ít nấm rôm. Quán nấu rất vừa ăn, nước súp sệt có trứng được đánh lên bên trong cộng với ít hành lá và hành phi hoà quyện tạo nên mùi vị cực kì hấp dẫn. Một điểm trừ là quán ko có khăn giấy cho khách, chỉ có loại khăn ướt nhưng giá cũng ok 1k/1cái. Trà đá 2k/1ly.
-
Từ bé lần đầu tiên được ăn thử món Bánh Canh Cua có nước sệt sệt rất ngon. Sau hơn chục năm, đây là quán hiếm hoi mình mới tìm được lại hương vị ngày ấy đã từng, mừng hết lớn luôn các bố các mẹ ạ 😂😂😂 đối với mình thì ăn chục quán chấp có cả con cua luôn cũng không bằng được ở đây. Giá hạt dẻ, bà chủ lại nhiệt tình, có chỗ để xe thoải mái. Phần này là phần thường only 30k. Phần đặc biệt 40k có thêm giò heo cho ai thích ăn nhennn. Hình như quán còn bán thêm vài món khác như hủ tiếu nữa thì phải, mình không rõ lắm tại tới đây là chỉ gọi bcc hoi hí hí. Ngoài ra vào những ngày ăn chay, quán bán đồ chay ngon không kém luôn!
-
Quán nằm ngay mặt tiền con đường ăn uống thần thánh của quận Bình Thạnh. Không gian sạch sẽ, thoáng mát. Có bàn ghế lịch sự Ngoài bánh canh cua ở đây còn có mì quảng, bún giò heo Một tô bánh canh cua bình thường đầy ụ thức ăn, nhìn tưởng ít bánh mà ăn no lắm. Nước dùng sệt sệt đỏ đỏ đúng kiểu bánh canh cua. 1 tô có 4 miếng thịt cua ướp sẵn đậm đà, 1 miếng chả cua to bự, 1 con tôm ướp lun rồi, không phải tôm tươi, trứng cút, thịt heo này nọ. Sợi bánh canh dai ngon mập ú. Tô đặc biệt thì có thêm huyết với giò heo :3 Ở đây có để sẵn nước mắm, chanh, ớt như mấy quán khác cho mình tự pha nước chấm giò. Bánh canh nêm nếm khá vừa ăn rồi, thích thì gọi thêm dĩa bánh quẩy ăn kèm cho đúng điệu. Một tô giá 30k rất đáng đồng tiền :)
-
Trên đường này thấy chỉ có quán này bán bánh canh cua-ghẹ vs ko gian trg nhà chỗ ngoài thoải mái và sạch sẽ Mình order bánh canh cua nhưng đem ra lại là ghẹ :))) Cọng bánh canh to, tròn, dai, mềm và nước lèo vừa ăn, thịt ghẹ nguyên đc cắt thành nhiêu miếng nhỏ chứ ko xé nhuyễn như những quán khác. Khá ngon và hợp lí cho giá 30k :3 tô đặc biệt là 40k
-
Tranh thủ lót bụng trước khi lên lớp. Sau một hồi mày mò placevietnam thì quyết định ghé quán vì gần công ty, lại được review điềm cao. Mình gọi tô bình thường 30k, đc 1 con tôm, 1 miếng chả , 3 lát thịt heo nạc. Tất cả đều to, trừ 2 "viên" nấm rơm :)) Với giá như vậy thì mình thấy to bánh canh này rẻ. Tuy nhiên mùi vị không đậm đà lắm, không bằng quán mình hay ăn gần góc Bùi Đoàng Túy - Phan Văn Trị. Dù sao vẫn sẽ ghé lại khi có dịp.