Giới thiệu
- Địa chỉ: 136 Bùi Hữu Nghĩa, P. 7, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 20:00 - 03:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 20:00 - 03:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cây 136
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cây 136
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cây 136
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cây 136
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cây 136
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đọc thấy review trên placevietnam hấp dẫn nên chạy qua ăn, qua đến nơi mới có 7g30 nên phải đi thêm vài vòng đến gần 8 giờ quay lại mới được ăn. Đúng như tên gọi, bánh canh với nguyên cây sườn, mình có thể chọn người ta cắt ra sẵn hay để nguyên cây. Có nhiều loại như thịt giò, lòng, gà...Mình ăn sườn cây nhưng cắt ra sẵn, thịt sườn mềm vừa phải ko sợ hư răng :)) Giá là 40K cho tô sườn cây, còn sườn non thì là 50K. Túm lại là cũng ok với mức giá và chất lượng.
-
Tớ sống ở ngay khúc này, tình cờ 1 lần đi làm về có ghé lại xem để mua, mấy tháng trước thì phải. Lúc ấy vì trông tớ mệt mỏi + ăn mặc tuềnh toàng nên thái độ nhân viên dành cho không được tốt lắm. Ngay cả người đứng múc phần ăn cũng có thái độ luôn, khi tớ nói mua 1 phần mang về thì chị ấy hét vào mặt tớ "phần gì? Ở đây có nhiều phần lắm!". Ôi chao tớ cứ nghĩ cái quán nằm ngay lề thế này thì có lẽ có 1 món ruột thôi, với lại thái độ cũng không nên với khách đến như thế chứ :( Xong tớ mua 1 phần bánh canh gà + 1 cây sườn mang về mà về tới giở ra thì cây sườn bé tý được tầm 2 ngón tay. Giá tổng cộng 75 nghìn. Lúc đi về nhân viên còn nhìn tớ với ánh mắt ái ngại giống như là tớ không có đủ tiền để ăn đến tầm này. Bây giờ tớ nói về chất lượng, nói thật lòng thì thua tớ nấu, rất là nhạt! Một vài miếng gà xé mỏng thì tính là 3 mấy nghìn 1 tô, còn cây sườn 2 ngón tay kia thì là 40 nghìn, tớ đoán thế chứ lúc mua không có xem bảng giá, nhân viên nói bao nhiêu thì đưa thôi. Tớ đã hơi shock khi tính tiền, shock lần thứ 2 khi ăn vào muổng đầu tiên. Có lẽ sẽ không bao giờ đến lần nữa. Tớ nghĩ phục vụ mà đánh giá ngoại hình khách hàng như thế là không ổn. Sau này tớ và bạn có 1 vài lần đi tản bộ ở khu vực này, người bạn đó thấy quán đông muốn vào ăn xem sao nhưng tớ đã ngăn lại (2 lần), bởi vì tớ không muốn người khác phải trải qua sự đả kích tương tự như thế, mặc dù chưa biết là trong túi có tiền nhiều hay ít.
-
Quán nằm ngay ngã 3 nguyễn trãi , khu bán vịt quay, đi từ xa là thấy huyên náo 1 góc đường oder xong ngồi đợi 5 -10 phút là có thức ăn, mình ăn bánh canh sườn non , chén dồi trường .... chất lượng đi đôi với giá tiền , hầu như ở SG chưa có quán nào đồ ăn nhìn thôi đã thèm như vậy, hôm mình đi còn gặp Idol nữa hehe góp ý chút là quán nên sắp xếp người bán nhanh tay 1 chút nữa la ok
-
Thịt ngon, nước lèo vừa ăn, khuya có đói bụng thì đặt món này tối vẫn còn giao
-
Món ngon nhất ở quán có lẽ là bánh canh cây. Nhìn cái tủ thịt là hấp dẫn rồi. Lúc đến quán ngồi một hồi chẳng có ai đến hỏi ăn gì. Đành phải đến tận chỗ nấu gọi món, mãi một lúc sao có anh nào lại hỏi mình dùng gì để em ghi. Mình nói gọi rồi thì nói lại chị phải nói em để em còn ghi lát biết tính tiền?! Ơ hay khách nãy giờ ngồi một đống không thèm lại order món giờ giở giọng đó. Bánh canh cây thịt mềm, nước lèo ngọt thanh, mì thập cẩm ăn được. Duy ngồi ngoài trời nên cứ người này người kia lại mời vé số hay xin $ cũng hơi phiền. Một tô giá cũng khá cao. Kêu tính tiền nhanh cực. Chỉ thích mỗi chú gửi xe nhiệt tình vô cùng.