Giới thiệu
- Địa chỉ: 62 Cô Giang, P. 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình hay ăn quán này lắm vì gần nhà,mấy lần đầu chị chủ đúng kiểu thảo mai "em gái ngồi đi""em gái đợi chị một chút nhé" nhớ lại nổi da gà.cơ mà tính toán keo kiệt kinh khủng khiếp.ví dụ cháo bị đặc xin thêm miếng nước lèo ,chị ấy vẫn làm,mặt thì khó chịu,miệng thì nói tiêu chuẩn một tô chỉ có 2 vá nước thôi em @@.Hỏi có trà đá k?thì bảo k có k bán chỉ bán nước ngọt mình thì k uống nước ngọt haiz nên là mình nói bán cho e cục đá em uống nước lọc,chút xíu tính tiền mình bảo đá bao nhiêu e trả chị, bả cười cười bảo có bao nhiêu đâu mà tính em.vl mình tưởng bả nói thiệt.ngày mai mình lại bảo cho em cục đá,bả lơ đẹp luôn,thế là mình tưởng bả k nghe nên nhờ thằng cu con bả lấy,nó lấy cho mình thế là bả thấy bay vào chửi banh mẹt nó lun * thực là chửi mình,tội nghiệp thằng nhỏ chắc k hiểu j*.Hôm sau mình lại ăn mình gọi cái đầu cá ,đưa ra nguội ngắt.Đang tính kêu sao nguột ngắt vậy chị hâm giúp e với,thì có cái anh kia kêu bả" chị ơi sao nguội vậy hâm lại giúp e" bả nói là ngồi trước quạt nên nguội,cha tổ tô cháo đưa ra trước còn nóng sôi nè chị.Thế là mình nói của e cũng nguội lạnh chị ơi,cái đệt bat nói đưa ra 10p ra sao k nguội,thiệt mình thề luôn mới bưng ra tức thì ms phẻ 1 miếng chưa tới 2p nữa.Bả phán tiếp " cái này gọi là hiệu ứng a dua nè,thấy anh này kêu nguội chị cũng bảo nguội,mệt mỏi vs mấy a chị a dua 😒 * má điên vl,nghe như tạt tô cháo vào mặt.À mà nói thế nhưng vẫn ngồi yên k hâm cá cho mình,mình ghét qua bưng cái đầu cá qua đưa tân bếp bả luôn chỉ nói là"làm ơn hâm nóng giúp e" bả lấy cái đầu nhúng nước sôi 5s rồi đưa mình, tay đưa miêng nói móc nói méo.Thiệt sự tính mình ra đường chả muốn căng thẳng với ai, trong đầu lúc nào cũng nghĩ "tu khẩu nghiệp k cãi lộn là k cãi lộn" nên nhịn nhịn ăn xong trả tiền và vĩnh biệt luôn,k chấp nhận nổi nữa.Haizzzz Chắc chị nghĩ mỗi chị bán bánh canh ở cái đất Sg này chắc.Thái độ bán hàng kiểu j đâu bó tay.
-
Thiệt tại gần nên ăn thôi vô thấy nhân viên thái độ dễ sợ , thấy ngồi gần hoài cửa không bỏ giày ra chị đó lại nhắc nói như ghét khách lắm ấy . Bánh canh ít , ăn cũng bình thường , nhìn bếp hơi dơ cá thì khô