Giới thiệu
- Địa chỉ: 65 Vũ Tùng, P. 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bột Gạo Cá Lóc & Cua
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bột Gạo Cá Lóc & Cua
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bột Gạo Cá Lóc & Cua
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bột Gạo Cá Lóc & Cua
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bột Gạo Cá Lóc & Cua
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm đó trời mưa lất phất hơi lạnh nên thèm ăn đồ nóng lắm, sẵn gần nhà nên chạy ra quán này, cũng phải ăn chục lần có rồi mà giờ mới viết review ^^ Tiệm này vị trí cũng khá dễ tìm, có điều hơi nhỏ nên có khả năng đi lố cao cho những ai lần đầu đi kiếm. Không gian bên trong hơi bé, kê được khoảng 7, 8 bàn à nên lúc tầm tối khách đông là không có chỗ ngồi luôn, điểm trừ là quán để xe ở phía đối diện chứ không được để ngay quán nên hơi ớn bị mất xe dù cho có được để free. Chị chủ và anh chủ phục vụ rất thân thiện và cũng hay cười, có điều lâu lâu chị lại gắt gỏng với ảnh vì ảnh lâu lâu hay lơ là, có con bé con của vợ chồng này dễ thương lắm cơ mà nhiều lúc nó ồn quá nên ăn cũng nhức đầu nếu nó có ở đó @@. Đồ ăn thì ở đây đơn giản chỉ có bánh canh bột gạo tự làm của quán ăn kèm với cua viên hoặc cá lóc. Cua viên ở đây ăn xốp xốp chứ không dai như ăn chả ở mấy tiệm khác, có trộn củ hành ăn rất là ngon, đây là món ưa thích của mình còn cá lóc thì mình không thích lắm vì cá khá là khô do đã nấu chín, ngoài 2 đồ ăn chính đó ra thì trong 1 tô còn có thêm vài lát chả lụa xắt mỏng và 1 trứng cút, 1 người ăn 1 tô là no ^^. Bạn nếu thích ăn cả chả cua và cá lóc có thể kêu tô thập cẩm cho nó đủ loại ha. Ở đây chị chủ nấu sẵn 1 nồi nước lèo lớn và có lửa nhỏ đun, nếu khách vào thì múc 1 ca nước lèo đủ 1 tô ra nấu riêng ở bếp nhỏ ở trên lại, cách này mình thấy hay vì món ăn sẽ luôn nóng có điều nhiều lúc chờ hơi lâu vì cách làm này. Giá cả thì mình thấy ở đây bán giá rất mềm, bạn có thể mua tô 15k hoặc 20k, mình thì thường kêu tô 20k để ăn cho no luôn. Cơ mà nhiều lúc muốn ăn thêm chả cua hoặc cá không thì chị chủ không bán lẻ nên hơi thất vọng 1 tẹo, chắc là do chị đã canh lượng đồ ăn sẵn rồi. Nói chung là mình rất thích quán này, ăn đơn giản mà no, lại là món nước nên không sợ ngán, sẽ còn quay lại dài dài :)
-
Chỗ này ở gần chỗ bán xôi gà bà chiểu, nên đi mua xôi mấy bạn có thể ghé qua nè, quán nhỏ bán cũng lâu rồi, hồi đó mới bán chưa đắt vì ít ngưoi biết tới Dạo này ngon, rẻ nên nhiều ngươi ăn lắm, dân văn phòng, sinh viên, người lớn tuổi ai cũng thích ăn hết. Bánh canh mình thấy vị đặc biệt hơn những chỗ khác, mình dẫn bạn lại ăn ai cũng thấy khác hết, với lại ăn thì mới nấu tưng tô riêng, ăn ngon lắm, có chả cua, cá lóc, bao tử cá. Tô 15k thì 1 cục cua, 20k thì 2 cục cua. Ăn tô đầy đủ là 20k. Ngonnnnnnn.
-
25/12/16 Lâu rồi không đi ăn lại chỗ này nên bữa đó đi ăn với người thân. Đông khách nên chờ lâu, kêu 1 cua 1 cá lóc như mọi lần hết 40k, vẫn ngon như ngày nào đặc biệt là viên chả cua.
-
Lần nào ăn bánh canh cũng phải đợi lâu ơi là lâu, tầm gần 20 phút, giờ tụi mình review placevietnam vầy nữa chắc mốt phải đợi hơn nửa tiếng mới có ăn quá. Vị bánh canh vẫn ngon, nhưng càng ngày chả cua càng bé, cá lóc càng ít, chắc do đắt quá nên vậy. Thêm điểm nữa là quán bé quá, có khi phải để xe bên kia đường hoặc cách chỗ bán 1 căn nhà, ko ai trông xe hết, lỡ ăn xong tô bánh canh ra mất xe chắc chớt 😂 Ai mua thì chị chủ mới nấu từng tô cho khách, mà nấu có 1 bếp nên RẤT CHẬM, đợi RẤT LÂU.
-
Vẫn thường ghé ăn ở đây, kêu tô 20k khá nhiều ăn ngon lắm, thích ăn cá lóc vì chả ăn hơi ngán. Mỗi lần chỉ hâm nước lèo được 1 tô nên chờ lâu mỗi khi đông khách. Đông là ngồi ngộp luôn...