Giới thiệu
- Địa chỉ: 154 Đặng Văn Ngữ, P. 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Bèo Ba Miền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Bèo Ba Miền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Bèo Ba Miền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Bèo Ba Miền
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Bèo Ba Miền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh của tiệm rất ngon. Bánh gói nhân thịt băm kiểu như bánh giò, ăn với nước mắm ngọt (quên chụp chén nước mắm). Phần bánh đúc hơi dai nhẹ, thơm mùi nước dừa. Bánh lọc luộc vừa tới, nhân tôm rim đậm đà. Miếng chả tôm của quán ăn ngon, ko hôi tanh mùi cá như mấy chỗ khác. Đặc biệt nhất là phần Tép ruốc sấy tóp mỡ giòn, rất rất rất ngon. Phần như hình là 25k nhé.
-
Bánh bèo ở đây có thể gọi là tạm được, không quá ngon. Nhưng cách người bán phục vụ và chửi vào mặt khách hàng là không chấp nhận được. Khách không biết, thì nói khách, nhưng thay vào đó là việc chửi khách nói ko rõ ràng. Đến khi khách nói lại tại sao chửi thì lại nguỵ biện rằng đó là nói. Ngoài ra, giọng điệu thách thức không sợ gì khi khách đề nghị review thấp trên placevietnam. Đây là lần cuối cùng mình ăn ở quán này ). Bạn nào ăn ở đây, mình nghĩ nên xác định tinh thần trước để tránh shock. Thân ái
-
Mua trễ nên chỉ còn bột lọc với bánh đúc. Bột bánh dai nhiều hơn so với các chỗ khác mình ăn, nước mắm thơm. Bánh mì chiên ăn ghê ghê do lúc ăn dầu nhiều quá !! Hộp này 20k, tạm đc
-
Sáng mình dậy hơi muộn tí, thèm bánh bèo nên lướt placevietnam tìm thì thấy chỗ này gần nhà nên ghé thử. Mục đích của mình là ăn bánh bèo chén, phải còn trong chén và có bột tôm, da heo chiên cơ. Thấy hình trên placevietnam có giống vậy nên mới ghé ngang. Ai dè hổng có. Bánh trong chén bị nạy ra. Nhân bánh hổng có bột tôm, hổng có da heo mà là nhân ướt. Thất vọng tràn trề 😭 Vậy là mình với bạn mình gọi 2 dĩa thập cẩm. Lúc mang ra thì hơi ngạc nhiên vì ít quá đi. 1 dĩa có 1 cái bánh bèo nhân đậu, 1 cái bánh bèo nhân sốt thịt, 2 cái bánh bột lọc nhỏ xíu giống loại bánh Phan Thiết ấy, 1 cái bánh ít trần nhân đậu, 1 miếng bánh đúc vuông vuông có mùi nước cốt dừa!! Nghe kể dài dòng vậy thôi chứ ít lắm, có xíu à!! Quên chụp hình mất tiêu Sau khi ăn thì thấy cũng tạm được đó nha! Nước mắm vừa miệng, có ruốc với bánh mì chiên giòn bỏ vô thơm ngon cực. Vét đến miếng cuối cùng luôn!! Nói chung là mỗi người 1 dĩa thì lưng lưng bụng thôi chứ không no. Nhưng vị thì okay lắm.
-
Quán đông lắm. Mình thấy khách tới mua mang về ai cũng xách ít nhất cũng 5 hộp. Nên mình ghé mua về cho nhà thử. Thấy có 2 cô bán à. Mình mua 5 hộp (3 hộp bánh bèo với bột lọc, 2 hộp bánh bèo). Đồng giá 20k/1 hộp nha. Trong mỗi hộp có chả với tép, bánh mì chiên. Mình thấy ổn thôi chứ không phải là quá ngon. Mình thấy ăn 1 hộp là mau ngán lắm rồi. Lưu ý: xe tự bảo quản nha nên mọi người ăn ở lại thì tự trông xe cẩn thận.