Giới thiệu
- Địa chỉ: 110 Hùng Vương, P. 9, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 12:30 - 02:00
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 12:30 - 02:00
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cả Cần - Hủ Tiếu & Bánh Bao Mỹ Tho
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cả Cần - Hủ Tiếu & Bánh Bao Mỹ Tho
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cả Cần - Hủ Tiếu & Bánh Bao Mỹ Tho
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cả Cần - Hủ Tiếu & Bánh Bao Mỹ Tho
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cả Cần - Hủ Tiếu & Bánh Bao Mỹ Tho
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thực đơn không niêm yết giá có thể bỏ qua, chất lượng không như PR cũng không đúng với giá. Không người giữ xe. Quán hơi dơ, thái độ nhân viên không tốt
-
Thấy placevietnam review nên hơi nghi ngờ mà any nằng nặc đòi đi sau khi coi Trấn Thành review nên lặn lội mò qua. Hoá ra là cái quán ngay góc Nguyễn Tri Phương - Hùng Vương đi ngang miết mà tưởng chỉ bán bánh bao. Quán ko có giữ xe nên để chỗ nào dễ nhìn nha. Menu thì ghi vài món tượng trưng, ko ghi giá, tầm khoảng 65k (mắc quá!!!) Mình gọi 1 hủ tíu sườn khô, 1 hủ tíu tôm cật khô. Sườn bạn mình khen ngon mà tô tim cật mình thấy bình thường. Cật hơi hôi, sốt không đủ nên ăn ko đậm đà, không thơm, tốp mỡ không thơm giòn, nước lèo mặn mà có mùi (khó ăn). 65k/tô lận nhá. Được cái là tôm to, chắc, rau sạch. Phục vụ thì không đến nỗi tệ nhưng cũng không lịch sự mấy. Không quay lại đâu!!!
-
Ghé đây kêu 2 tô hù tiếu nước ăn thử -Ăn vô thây dở quá,nước lèo vừa ngọt đường vừa mặn , tóp mỡ không ra gì mà cho cả đống - Quán thì dơ bẩn nhếch nhác , đầy rác - 1 tô 65 ngàn quá mắc - Không bao giờ ghé nũa
-
Mắc gần chết
-
Mắc, cái tô nhỏ xíu trộn 1 cái là rớt tèm lem ra ngoài, 65k lận mà ko đầu tư đc cái tô cho ngta ăn thoải mái 1 chút. Nhân viên bưng nhúng ngón tay vào nhìn mất vệ sinh dã man, móng tay đen đen bẩn bẩn -.- thấy Hari vs Trấn Thành quảng cáo nên đi ăn thử và rút kinh nghiệm ko bao h ghé lại lần 2 luôn. Ăn buổi trưa ngồi nắng lắm luôn -.-