Giới thiệu
- Địa chỉ: 436 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 62 794 494
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 110.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 62 794 494
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Bằng Lăng - Nguyễn Thị Thập
[Món ăn] - Quán Ăn Bằng Lăng - Nguyễn Thị Thập
[Món ăn] - Quán Ăn Bằng Lăng - Nguyễn Thị Thập
[Món ăn] - Quán Ăn Bằng Lăng - Nguyễn Thị Thập
[Món ăn] - Quán Ăn Bằng Lăng - Nguyễn Thị Thập
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ở hn vào đây ăn chơi. Quán không gian đẹp nhân viên đông đủ nhiệt tình. Đồ ăn ngon mà giá không quá đắt. Mỗi tội vào gọi bò húc với nc ngọt nên nhân viên cười hihi:))
-
Nhà mk tổ chức tiệc ở đây khoảng 25ng. Về ko gian khá ok. Rộng rãi, mát mẽ, lịch sự. Về mấy e pv ko bik gọi là nv hay gà nữa em nào e nấy ăn mặc hk còn thể nào ngắn hơn và sâu hơn. Chắc thik hợp vs mấy a vào đây nhậu hơn là mấy chị gái. Dẹo thì thôi luôn 😂. Về đồ ăn thì chắc cho mk vote là quán ăn TỆ nhất vịnh quận 7 luôn nha. Mọa ăn xong ở đây chỉ muốn chửi thề, dở thì thôi khỏi bàn đã z còn mắc bỏ xừ. Chả giò 200k 8 cuốn, gỏi thì chẳng bk là cái gỏi j nghe cái mùi khó chịu vl, cá chiên thì mềm èo, heo mọi mà chấm vs sốt majone thôi e bó bột lời..... Chưa hết xin thêm mấy chén sốt chấm tính thêm tiền, bún rau ăn vs lẩu tính riêng????? Wtf... ăn xog bàn tiệc đồ ăn còn dư la liệt ko phải vì no mà là vì dở quá ko ai ăn. Tính tiền 4500k. Xin chào và never comeback.
-
Gà hay pv k biet!!quá tệ, khinh thường khách, dằn mặt khách. Quá tệ!! Ăn có tiền làm như mình không có tiền mà còn lên giọng Mẹ với khách! Gà móng đỏ tóc vàng hay búi tóc, ở trên lầu. Tỏ thái độ. Mình ngồi phòng máy lạnh người pv nữ đó tỏ vẻ khó chịu. Đặt đĩa, đặt ly xuống bàn còn quăng đũa. Cố ý làm đổ nước mắm nhiều lần. Phòng máy lạnh mà không biết đóng cửa cho khách, kêu đóng cửa thì giả vờ như không nghe, sau đó thì đi vô đóng cửa dằn mặt khách. Còn bảo vs nv khác: - Con quỷ ở dưới kh biết bị gì mà cho tụi nhỏ ngồi máy lạnh!. Mình ăn mình có trả tiền đàng hoàng, bỏ tiền vô đây mà còn bị dằn mặt giọng Mẹ khách hàng như vậy!?? Nói như vậy chẳng khác nào chả muốn pv khách? Khách nào mà chả là khách, ăn có trả tiền chứ đâu phải ăn giựt ăn cướp gì của người khác đâu mà đi làm cái thái độ mất dạy như thế! Nên đuổi việc đi cho rồi! Cnit là k có tiền ăn à? Người lớn mà cư xử nv thuaa! Thua 1 con đ* cầm cái bó đũa mà chọi xuống bàn? Thái độ gì vậy? Nhân viên phục vụ như vậy là quá tệ, nên đuỏii việc đi, một quán ăn k cần ng pv k có lương tâm. Khách ăn mà đi vô lườm khác một cái rồi đi ra! Sợ quá! Có ăn giựt ăn trộm gì đâu! Ăn có trả tiền mà con bị thái độ như v! Đồ ăn thì dở tệ! Không gian thì đẹp, thoáng mát rộng rãi! Chỉ tiéc cho cái quán thì đẹp mà nv thì không ra gì!? Không bao giờ muốn đến đây nữa!