Giới thiệu
- Địa chỉ: Lầu 2, 9 Thái Văn Lung, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Bâng Khuâng Cafe
[Tổng hợp] - Bâng Khuâng Cafe
[Tổng hợp] - Bâng Khuâng Cafe
[Tổng hợp] - Bâng Khuâng Cafe
[Tổng hợp] - Bâng Khuâng Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Gủi xe đối diện bên đường Nguyễn Siêu nha. Quán bước vào tuy nhỏ mà thoáng lắm. Quán có bán đồ ăn trưa nữa á. Nên mình gọi nước xong rồi tí kêu đồ ăn sau. Cà phê thì mình gọi bạc xỉu (uống cũng ok, nhưng cà phê ở đây cũng ko ngon lắm), cà phê bailey ở đây cũng vậy, mình thấy bình thường được cái đồ ăn mình gọi sau đây cũng rất ngon. Mình gọi cơm nhà (bữa nay có cá kèo kho với thịt ba chỉ: ngon nhưng cá làm còn tanh quá, kèm theo đậu cô ve luộc và canh bầu), mình gọi cơm sườn nướng (cơm ngon cực kì có chén nước sốt để chan lên nữa có chén canh ăn kèm luôn, canh cũng ok ấm ấm), à mình có gọi thêm chè Bâng Khuâng (chè gồm khoai với chuối nấu với nước dừa, món này ngon ghê á, nước cốt dừa béo béo, khoai mềm, chuối nướng lên rồi mới đem nấu). Nhân viên nhiệt tình và thân thiện. Nhớ trước khi đi xin thẻ giữ xe miễn phí.
-
Vị trí: lầu 2 chung cư trên mặt tiền đường Thái Văn Lung. Nhưng để gửi xe phải đi thêm 1 đoạn qua khỏi ngã tư, khi tính tiền nhân viên sẽ hỏi và đưa phiếu giữ xe miễn phí. Quán ở lầu 2 nên ko mất sức mấy :D Không gian: view cực đẹp, kiểu cổ kính, thích hợp sống ảo =)))) Mình đi vào sáng trong tuần nên quán ko đông, cực kì yên tĩnh, thêm nhạc du dương nữa... phải nói là quá tuyệt vời. Quán đa số khách tây thôi. Nhân viên : tận tình, chu đáo, lúc nào trông cũng vui vẻ 👍🏻👍🏻 lúc mình vừa vào quán mở cửa sổ và bật quạt trần nên hơi nóng, nhưng đc 5p sau nhân viên đóng cửa sổ rồi bật máy lạnh thì mát hơn nhiều. Thức uống: menu trung bình cỡ từ 35-60. Mình ord socola sữa đá(40k). Socola đậm vị, ngọt vừa, rất dễ uống. So với chất lượng, view, phục vụ như vậy thì mức giá đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đặc biệt là quán lại nằm ở khu vực quận 1 😉 ***Sẽ trở lại và thử các món khác khi có cơ hội :D :D
-
Quán nằm ở trên đường Thái Văn Lung, chung cư mặt tiền có chỗ giữ xe miễn phí, nhưng nằm trên đường một chiều nên phải đi đường vòng nên hơi bất tiện. Không gian quán mang hơi hướng cổ điển và vintage nên rất phù hợp cho các bạn sống ảo vì dường như không có góc chết. Quán rất yên tĩnh và thoáng. Chủ yếu là có khách Tây. Đồ uống rất ngon. Mình gọi latte nóng và vị thì rất thơm và béo. Nhân viên thì rất thân thiện, chu đáo và nhiệt tình. Tóm lại, điểm cộng lớn nhất cho quán là không gian và đồ uống. Hẹn một ngày không xa để có thể quay lại và thưởng thức thêm nhiều món khác.
-
Ghé quán ngay giờ cơm trưa nên không thể chây mặt cầm máy bấm loạn xạ trong khi người khác đang măm măm được đành chụp tạm vài tấm cho đỡ ấm ức không có hình kiếm điểm :)) Vẫn phong cách cơm trưa như ngày nào, ăn rất hợp vị mình và bạn mình. Thích cái có em nhân viên so cute, phải 1,5 năm bọn mình không ghé lại mà vẫn nhớ mặt, lúc tính tiền còn hỏi bạn mình là lâu rồi 2 chị mới ghé lại nhỉ ^^, vậy là đủ vui nguyên nửa cuối ngày ồi Nhớ dặn nhân viên lấy thẻ để giữ xe miễn phí Thích phong cách pha nước ở đây luôn, làm mình chén tới 2 ly chanh leo, ha ha, suốt ngày canh ăn uống chụp hình thấy ghê up placevietnam không béo cũng lạ :))
-
Được một chị bạn giới thiệu, mình và bạn đến đây vào buổi trưa trước giờ cơm văn phòng một lúc. Quán nằm trên lầu một, cách bày trí rất hay, có vài cảnh theo style hoài cổ như chính tên Bâng Khuâng của quán. Nước uống khá ngon, nếu đến trước hoặc sau giờ cơm văn phòng thì tận hưởng được không gian thoáng mát, yên tĩnh của quán.