Giới thiệu
- Địa chỉ: 52 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 6290 6004
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 66.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 6290 6004
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Bản Sonate Cafe
[Tổng hợp] - Bản Sonate Cafe
[Tổng hợp] - Bản Sonate Cafe
[Tổng hợp] - Bản Sonate Cafe
[Tổng hợp] - Bản Sonate Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa ghé uống cf cúi tuần cùng đám bạn,không gian khá đẹp,yên tĩnh,chia nhiều khu dễ lựa chọn Giá cả theo mình khá cao,chứ k rẻ,nhưng so ra thì hợp lý Nước uống thì bình thường thôi,k có j đặc biệt lắm Nhân viên kiểu hơi thiếu nhiệt tình,k đc vui vẻ cho lắm Tụi mình ngồi hơi lâu xí chụp choẹt này kia các kiểu,xong nhân viên cứ qua lại ngó hoài làm ngại đi về luôn
-
Tối nay đi uống cafe. Công nhận quán rất đẹp, ca sĩ hát rất có tâm. Ko chê vào đâu được. Thức uống rất ngon. Mấy anh phục vụ nam rất nhiệt tình.....hiiii.......Nhưng hơi buồn và ngược lại , phục vụ nữ hay quản lí ca nữ gì đó.....người này rất thiếu chuyên nghiệp,nói thật ra thì rất tệ.......ức chế........Nhưng bù lại ngồi nghe nhạc rất hay , hát có hồn.....hiiii...vui.vui....thức uống hơi cao, nếu giảm 1 chút sẽ nhiều người đến hơn
-
Coi review của mọi người nên bọn mình ghé thử. Lúc đầu tính chọn ngồi ngoài hóng gió nhưng được nhân viên chỉ vào trong ngồi. Lúc bọn mình tới là hơn 8g tối. Ca sĩ luân phiên hát mỗi người vài bài. Khung cảnh đẹp tuyệt vời. Nhạc rất hay luôn nhé, thích hợp cho các đôi tình nhân thích hẹn hò lãng mạn✌🏻️ Nước: bình thường Nhân viên: ổn Giá: tính theo giờ ra về của khách. Do bọn mình đi vào khung giờ cuối nên đắt xắt ra miếng luôn😅
-
Giờ thì các quán toàn kiểu như SB, TCH, các kiểu quán có nhạc hòa tấu, nhạc tiền chiến, phòng trà cũng ít hẳn đi. Nếu có thành phần đi nghe cũng không được chọn lọc nhiều lúc nghe bực mình nên gần như là bỏ hẳn. Dạo này lại quay về thói quen đi nghe nhạc sang chảnh hàng tuần, trước đây có quán quen và cũng thích nhiều quán nên mức độ đi thường. Chổ này đặc biệt là tối nào cũng có bộ 3 piano, violin & guitar, ca sỹ thì luân phiên, mình thích 3 người này ghê, đánh rất hay, rất hợp, toàn mấy bài thích thích. Hôm vừa rồi quay lại hên quá được chương trình có chú kia hát toàn nhạc Pháp & Ý, nghe sướng.Menu giá sau 8h thì sẽ khác nhé, ngoài mắc hơn thì còn phụ thu nha, dĩa khoai tây chiên trong ảnh cũng 100k đó, nước cũng vậy ^^. Nhưng cảm giác rất đáng tiền. https://www.youtube.com/watch?v=VnsF0rpuqHg&feature=youtu.be
-
Thời gian tầm 10 năm trước, những quán cafe như vậy rất hút khách. Giá cao ngất ngưỡng thiên hạ vẫn vào ầm ầm. Bây giờ thị hiếu đã thay đổi, chất xưa và thiên nhiên vẫn chuộng nhưng nó theo hơi hướng hiện đại hơn 1 chút. Bên cạnh đó nhiều quán cafe kiểu station, đơn giản, hiện đại đang khá hot. Những quán cùng thời như Thềm Xưa, Du Miên, Miền Đồng Thảo đã có thay đổi, cập nhật dù vẫn theo style cũ. Quán này quá cũ kỹ, trang trí kiểu xưa ko ra xưa. Phục vụ thì chậm, tui vô lúc đó trong quán tầm 3 nhóm khách đã có nước uống rồi nghĩa là chỉ làm nước cho mình tui. Ngồi chờ móc mỏ. Đồ uống ko ngon, thức ăn thì mắc. Giá nước theo giờ, sáng và tối (do co nhạc buổi tối). Mà nói thật, ngồi phòng còn enjoy được, chứ ngồi ngoài trời như tui, có thấy gì đâu, cũng ko nghe vì ngta ngồi ngoài để nói chuyện, ko care nhạc nhiếc gì. Quá chán. Cũ kỹ nhếch nhác như vầy, 1 ly cafe 30k tui con thấy mắc đừng nói 60k