Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng Trệt Lotte Mart Gò Vấp, 242 Nguyễn Văn Lượng, P. 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:30
- Giá: 150.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:30
- Giá: 150.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bamboo Dimsum - Lotte Mart Gò Vấp
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bamboo Dimsum - Lotte Mart Gò Vấp
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bamboo Dimsum - Lotte Mart Gò Vấp
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bamboo Dimsum - Lotte Mart Gò Vấp
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bamboo Dimsum - Lotte Mart Gò Vấp
Vị trí
Đánh giá
-
-
Siêu thị Gò Vấp vừa khai trương, mình đến chơi... thấy Quầy Bamboo Dimsum. Do trước đây đã từng ăn ở Lotte Quận 7 và Bitexco nên thấy nó là bay vào liền. Thấy có món mới mình gọi thử liền. sợi mì dai dai đặc biệt, vị vừa ăn. trước giờ mình không hảo mì lắm mà từ khi ăn món mì bò kho và mì vịt tiềm thì thích luôn sợi mì ở đây ^^
-
Mình ăn ở đây là lần thứ 3. Hầu hết các món há cảo xíu mại bánh xếp chân gà tàu xì 25k/phần. Bánh hấp nóng mềm ngon. Chân gà tàu xì gia vị mình thấy rất được, nóng hổi, mình hay gọi món này. Cơm chiên có nhiều loại. Mình gọi cơm hải sản: hơi khô do gạo, tôm và mực của cơm chiên không ngon lắm. Có lẽ mình không gọi lại món này. Há cảo nước nhân tôm thịt ngon. Mỳ bò kho: bò bị dai vì gân chưa được hầm kỹ. Nhân viên phục vụ ổn, lịch sự. Mình order 2 lần nên mang thiếu 1 phần, nói với nhân viên check lại và được phục vụ nhanh ngay. Có thể gọi mang về.
-
Thấy mọi người review ok quá nên hôm nay mình cũng lò dò qua ăn thử. Không gian : nằm ở tầng trệt nên cũng dễ tìm, rộng rãi. Order tại quầy sau đó mang qua tính riền, cầm bill đưa lại cho nhân viên. Nhận số chờ rồi tìm chỗ ngồi ưng ý. Rộng rãi lắm nên mọi người cứ yên tâm. Mình đi lúc 6h mấy ak. Cũng kha khá khách, tại khuôn viên đó của 4 cái tiệm khác nhau, nên ko biết là khách của ai. Thức ăn: mình order 5 món ak( thấy hấp dẫn quá nên 2 đứa ham hố). Trước tiên là bánh cuốn hải sản, bánh mềm, mịn, ăn ko bị ngán. Một cái cắt là làm 3, mỗi phần có 1 con tôm luôn, tôm ngọt, ko bị bỡ. Tiếp theo là bánh củ cải, mình chưa ăn cái này nhưng ăn thấy mùi vị lạ mà ngon lắm, bên trong có tôm khô với lại cải xá báu nữa mà tôm khô mềm, ko bị cứng. Chân gà tàu xì theo mình là ngon mà rẻ hơn mấy chỗ khác. Mì khô hoành thánh xá xíu thì mình cũng có thử 1 chút(tại mình k hảo mì cho lắm) mì khô ko bị nhão, có 3 miếng hoành thánh với lại nhiều thịt xá xíu lắm. Đặc biệt xá xíu ko có màu. Mình còn ăn thử cơm nghêu xào sa tế ốp la, trộn mọi thứ với nhau lại ăn vị rất ngon nhưng hơi ngán. Tráng miệng bằng chè củ năng hạt sen, theo mình thì chè ngọt quá, nhưng nếu nấu bằng đường phèn chắc sẽ ngon hơn. Nhân viên nhiệt tình lắm, thức ăn mang ra cũng nhanh. Cứ tới hỏi có muốn ăn chè chưa để mang ra.
-
hôm bữa mình và mình đi ăn ở lotte mart nguyễn văn lượng,vào bamboo gs món này ăn mà dở quá,huhu, mình ăn được một miếng rùi bạn mình phải cố ăn hết, 25k được hai miếng dở ẹc, tôm nhỏ, không tươi, ăn khô khô sáp sáp như tôm khô zậy á. có gs món chả giò hải sản nữa, 25k hai cái mak thiệt là dở tệ, mình cảm thấy ăn chả giò hải sản ở BigC Gò Vấp 7k/cây còn ngon hơn nhiều,chả giò nhân chỉ có sốt thôi,chẳg có gì cả,ở trong nhão như cháo, được cái vỏ ngoài giòn cũng được.mak nói chung ăn chán lắm. dở quá nên mình không chụp lại hình luôn.hic
-
Ăn Dímum ở đây giá khá la ok, mình ăn San Fu Lou ăn roi thấy giá khá cao ma so ra chất lượng ko chênh lệch lắm. Tuy nhiên ở đây ko phong phú món lắm thoy nhưng số tiền bỏ ra ăn la ok!