Giới thiệu
- Địa chỉ: 299F Lý Thường Kiệt, P. 15, Quận 11, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Bảy Nha Trang - Nem Ninh Hòa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Bảy Nha Trang - Nem Ninh Hòa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Bảy Nha Trang - Nem Ninh Hòa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Bảy Nha Trang - Nem Ninh Hòa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Bảy Nha Trang - Nem Ninh Hòa
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Quán mới mở gần công ty, đi làm ngang thấy nên trưa ghé ăn thử xem sao, ngay mặt tiền đường Lý Thường Kiệt lun nhé - Chuyên bán các món miền trung, đặc biệt là đặc sản Nha Trang: nem nướng, bánh bèo, bún chả, bún cá, bánh canh cá, bún sứa,... Nhóm mình kêu nem nướng ăn khá ngon, nhưng do đi đông không no nên kêu thêm 2 mâm bánh bèo + 2 cái đầu cá >>> tổng thiệt hại 50k 1 người ăn no nê - Phục vụ nhanh và vui vẻ - Không gian quán hơi nhỏ, tầm 20 người là hết chỗ, có dưới đất và trên lầu - Giữ xe miễn phí
-
Nơi đây thấy mọi người ghé ăn nhiều lắm, khách rất đông, bán chủ yếu các đặc sản Nha Trang, quán bên lề đường khá mát mẻ, tuy nhiên hơi chật xíu nếu khách đông, phục vụ cũng chỉ có 1 chị nên đồ ăn hơi lâu xíu nếu phải chọn mấy món cá nướng. *Về phần thức ăn, vào đây m chưa ăn các loại bún nước, chỉ ăn mắt cá ngừ, món ghiền nhất khi đi ăn ngoài Phú Yên, nghĩ là sẽ giống PY hay đại loại vậy, tuy nhiên khi đem ra thì nó nguyên phần mắt lớn, gồm cả phần tai thịt xung quanh, có đợt m ăn ko thấy bọng mắt đâu luôn, nếu thèm thì ăn mắt cá cho đỡ thèm vậy chứ ko ngon bằng món chính gốc chỉ là mắt cá bỏ vào thố, (2,5/5 đ). *cá nướng: cá hồng hay hường gì đó quên mất tên, 250k/1kg, con cá nướng cuộn bánh tráng, bánh dễ rách, cá thịt rất dai, phải dùng 2 đũa xé banh ra, cuốn bánh tráng thịt dai cũng khá ổn, cũng lạ miệng. (2/5 đ) Còn một số loại như ốc nướng, tôm, bún chả các loại m chưa ăn do cũng ko hảo mấy loại đó, hôm nào rãnh quay lại sẽ review tiếp :D Nói chung ăn cũng ko đến nỗi tệ, chỉ ăn để nhớ mấy món đặc sản gốc, còn so với phiên bản chính của nó thì ko bằng :)
-
Hôm nay mình tới đây, gọi 1 tô thập cẩm 40k đem về. Về nhà mở ra nước trong veo, nhìn rất ngon. Có lát cá thu, chả cá , thịt. Chả cá và cá thu đều ăn rất ngon, thịt thì nhiều mỡ quá mình ko thích. Sợn bún cũng chỉ to bằng 1/3 bún bò Huế bt, ko nhỏ như các sợi bún thường ở miền trung (chắc là Nha Trang khác) :)) nói chung là sẽ quay lại đây. ☺️☺️
-
Mình rất hay đi ăn ở quán Bà Bảy và mình vừa đi hôm chủ nhật vừa rồi. Mình gọi 2 phần nem nướng 80k, 1 phần bánh bèo 15k, mấy miếng chả 5k và 1 đĩa ốc nhảy 130k, thêm nước đồ nữa thì tổng cộng là gần 300 3 người ăn. Nem nướng thì khỏi nói rồi, đây là món đặc sản của quán. Nem nướng cuốn với bánh tráng, rau rồi chấm với nước chấm vàng vàng cực ngon. Mà có điều quán chỉ cho một đĩa rau khá nhỏ mà gia đình mình thì ăn rau nhiều nên cứ phải kêu refill đợi khá lâu vì chủ nhật rất đông khách. Chỉ có điểm trừ đấy thôi còn còn lại thì tuyệt vời.
-
Quán bán các món đặc sản nha trang, nêm nếm vừa miệng, giá cả cũng hợp lý, có điều quán đông nên đợi món hơi lâu