Giới thiệu
- Địa chỉ: 21 Đường D5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 01227 658 853
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Số điện thoại: 01227 658 853
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Arigato - Cafe Book
[Tổng hợp] - Arigato - Cafe Book
[Tổng hợp] - Arigato - Cafe Book
[Tổng hợp] - Arigato - Cafe Book
[Tổng hợp] - Arigato - Cafe Book
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này bán cafe nhưng rất thích hợp với các bạn hay đọc sách do tại đây trưng bày rất nhiều sách. Menu phong phú, Nước uống cũng tạm được nhưng được cái giá hợp lý, mình gọi món yogurt thạch trái cây. Thạch tuy không dai lắm nhưng thơm mùi trái cây, Điểm cộng là không gian quán được decor theo đúng gu của dân ghiền sách luôn nha :) yên tĩnh và rất nhẹ nhàng. Toàn những item theo kiểu cổ xưa Nhân viên nhận order và pha chế cũng nhanh. Nói chung là tạm ổn và có thể sẽ quay lại
-
Hôm nọ có công việc sang Bình Thạnh nửa chừng đi thì vừa mưa vừa kẹt xe nên tấp đại vào đây. Quán nhỏ nhỏ có mấy góc khá xinh, trang trí nhiều sách với gỗ nên thấy ấm áp và quán cũng khá vắng chắc do trời mưa. Ngồi bật laptop làm việc chờ tạnh mưa thì thấy có con cún nhỏ xíu trắng toát chạy lòng vòng. Dễ thương ghê, chị chủ quán nói nó còn bé nên cho chụp thôi không cho sờ :) Nước uống bình thường thôi, giá cả cũng hạt dẻ nên mình thấy hợp lý.
-
Do có việc gần đây đi ngang qua nên tắp vô luôn. Nói chung quán khá nhỏ,để xe trước cửa quán, sách và truyện rất nhiều nha. Nước uống tạm ổn, cũng k quá mắc mà ngồi đây có thể làm việc luôn vì khá yên tĩnh. Đói muốn xĩu mà quán k có bán đồ ăn nên phải chạy qua b's mart đối diện mua bánh mì ăn :'( nghe chị chủ bảo là đầu tháng 9 sẽ có bán cơm văn phòng luôn 25k một phần thì phải bao gồm 1 phần cơm có đồ ăn và canh và 1 ly coca ( đại loại vậy nha vì mình có não cá vàng mau quên hic) . quán có con cún trắng xinh iu lắm , nhỏ xíu xíu chạy lăng xăng nhiều lúc đi sợ đạp phải lắm :( .
-
Do mình đc giới thiệu từ 1 người bạn cũng tiện đường đi học ở hutech về nên có ghé vào review thử. Mình thuộc dạng người thích chụp hình ảo và thấy nơi này cực kì hợp cho việc đó lun nhé. Rực rỡ màu sắc! Đặt biệt là khá yên tĩnh, không ồn ào như mấy quán nước trà sữa , không gian ấm cúng, truyện tranh sách đủ hết. Có nhiều cuốn nghe chị bạn đồn là đã ngưng xuất bản lâu rồi mà ơ đây vẫn có. Đồ ăn thức uống thì tương đối hợp giá tiền, vì chắc mở cà phê sách nên giá nước có hơn nhỉnh hơn tí sợ với cf lề đường. Chị chủ quán có 1 con cún như cục bông cưng lắm luôn. Nhưng mình không chụp hình được. Tầng trên có 1 phòng đọc sách chắc chứa tầm đc 10 đến 15 người, cái này mà ai làm việc Team, làm bài nhóm thì bảo đảm khỏi chê. Theo mình thì mình cho là chổ này khá ổn và tốt cho các bạn nào cần nơi yên tĩnh để trò chuyện, đọc sách , thư giãn , hay trốn cái nắng cái xô bồ nhộn nhịp của Sài Gòn ngoài kia. Sẽ quay lại ở 1 ngày gần nhất, mình viết văn dở, lũn cũn mọi người thông cảm. Hhehe
-
Quán mặt tiền khá nhỏ, chạy ngang không chú ý dễ bị bỏ qua ấy. Không gian bày trí kiểu ấm cúng, quán vắng nên yên tĩnh, thích hợp cho làm việc nhóm hoặc học bài, làm việc. Nước uống ổn, giá hạt dẻ, topping siêu nhiều dành cho những bạn thích uống trà sữa thay cơm như mình :v Nhiên viên lịch sự, thân thiện. Quán có một em cún nhỏ nhỏ, siêu đáng yêu, em rất thân thiện, vừa vào quán là em đến ngồi hẳn vào lòng, cưng lắm. Điểm cộng là wifi phà phà :)) Sẽ quay lại vào ngày không xa ^^