Giới thiệu
- Địa chỉ: Lầu 1, 16 -18 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 1900 636 431 - (028) 38 229 332
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
- Số điện thoại: 1900 636 431 - (028) 38 229 332
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Annam Café Gourmet - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Annam Café Gourmet - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Annam Café Gourmet - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Annam Café Gourmet - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Annam Café Gourmet - Hai Bà Trưng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình rất thích ghé Ân Nam vì ở đây có nhiều loại sản phẩm nhập, mặc dù giá so với các shop ngoài Hàm Nghi cao hơn xíu nhưng chất lượng chắc chắn đảm bảo và ko phải lo vô tình lấy phải hàng hết date như các shop ở HNghi. Điểm mình thích nhất là Ân Nam có rất nhiều mặt hàng cold cut từ VN cho đến các dòng của Tây Ban Nha, Pháp, Ý và các dòng phô mai đa dạng. :) Tự lựa chọn những món mình thích, chọn góc mình ưng và ngồi ngắm phố phường Sài Gòn với vang cùng bạn bè... Còn gì bằng nữa! :) P.s chỉ có cái mấy bạn NV quen kiểu siêu thị rồi nên nếu bạn kì vọng quá về cung cách phục vụ như NH Âu thì Ân Nam ko phải lựa chọn chuẩn nhưng thoải mái "bình dân" thì chấp nhận đc.
-
Quán trên lầu đối diện với Starbucks, vô đây chủ yếu ăn vặt giá hơi hơi cao (tất nhiên cao hơn ăn vặt lề đường là đương nhiên rồi), đồ ăn thức uống cũng ok. Ăn xong thì xuống tầng dưới mua đồ cũng tiện. Vị trí dễ tìm. Gửi xe ngoài nắng hơi bị xót, nhưng thôi trung tâm Q1 có chỗ gởi là may rồi.
-
Nếu có hầu bao rủng rĩnh thì tạm thời say goodbye mấy cái phố ăn vặt, bạn có thể vào đây nhâm nhi, khá tốn kém nhưng cũng đáng đồng tiền, các loại bánh và rượu nhấm nháp với nhau cũng thú vị đấy chứ
-
Siêu thị yêu thích của mình Mình có sở thích nấu ăn và làm bánh, nên từ khi biết Annam mình chỉ thích đi siêu thị ở đây. Ở đây bán đầy đủ mọi thứ, từ trà, rượu vang, gia vị nấu ăn, và tất cả các nguyên liệu ngoại nhập khác. Giá cả ở đây so với các tiệm khác thì hơi đắt hơn, nhưng mà chất lượng có vẻ tốt hơn những nơi khác. Điểm cộng là ở đây bán khá nhiều thứ nên khi lên danh sách các món cần mua không phải chọn nhiều. Lên lầu có quầy xà lách tự chọn rất ngon nữa.
-
Buổi ăn hài nhất của mình. Tìm kiếm quán này do vè vn 1 time bỗng nhớ mấy vị cheese,ham,salami,bla bla bên nước Úc mình từng ăn ,nên mình rất hăm hở và mong chờ đến quán. Đọc kĩ menu ,mình đếm dủ ở menu ghi 10 vị cheese,8 loại ham,và có jam ,mix of dried fruit and nuts..bla bla( dạ e hiểu tiếng anh lẫn việt mà) Đem ra: mọi thứ cắt xén 1/2 .ham và cheese k đúng như menu ghi.gọi phục vụ ra hỏi,dc trả lời kaf cong thức dành cho món : cold cut board là vậy,4 loạiham,5 loại cheese.. Damn!!! Mình nói muốn gặp quản lí. 1. Menu k hề ghi : hoặc là ( or) mà ghi là và và dấu phẩy,vậy thì kh có thể nghĩ là tát cả những thứ ghi trong menu là bao gồm hết. 2. Ghi đúng loại hạ và cheese thì phải đem đúng,nếu k,phải ra nói la hết rồi mà hoi kh có muốn đổi sang loại khác tương tự hay k? Hoặc trong menu phải ghi : có thể hết hàng ,và xin chọn loại khác. Ngay cả quán bánh mì rong ngoài đường họ còn hoi ý khách hàng khi hết sản phẩm,1 cửa hàng thương hiệu vậy k thể làm vậy sao?ép khách phải ăn? 3.k hề có jam,k có fruit mixed or nut????tróing trơn .. Thực sự đem ra mà minh hoàn toàn hụt hẫng khi nhìn vào cái đĩa. Rất tiếc cho shop la mình từng làm trong dairy hall,mình biết các loại cheese và ham như thế nào,mình mới complaint.và tính mình phải rõ ràng.ghi trong menu sao thì phải nhu vay.k lẽ nói thẳng ra là :treo đầu dê bán thịt chó là đây??? Chưa kể giá mới hài.ghi là 350k,khi đem bills ra tính nói là giá đó la cũ,chưa đổi,giá thật là 420k???wtf???giá 350k với đĩa đồ như vậy mình còn k chấp nhận dc,420k???no way!!!! Tuy nhiên,họ chỉ tính giá cũ cho mình.phải thoi,k lẽ tính giá mới mà menu ghi giá cũ. Túm lại,hài nhất trong tất cả lần đi ăn của cả đời mình. P/s: chuyện xảy ra 6 tháng trc roi,nhớ ra kể chơi.k biết đac thay đổi menu mới rõ ràng hơn chưa