Giới thiệu
- Địa chỉ: 72 Đường 16, P. Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 16.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 16.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ánh Linh Cafe
[Tổng hợp] - Ánh Linh Cafe
[Tổng hợp] - Ánh Linh Cafe
[Món ăn] - Ánh Linh Cafe
[Món ăn] - Ánh Linh Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có không gian cf Vườn. Rộng, có hồ nên khá mát mẻ. Nhưng phong cách quán k có j đăc biệt cho lắm. Hồi đi vs bạn thì đoạn cầu ra mấy cái chòi giữa hồ có cổng dây leo khá đẹp. Cảnh ở đây chụp hình tốt. phù hợp vào đây thư giản, gặp gỡ bạn bè hay học nhòm vì khá yên tĩnh. Giá cả cũng phải chăng
-
Nếu ai ở Thủ Đức thì đi theo con đường dọc hãng dệt Việt Thắng trước khi đến bệnh viện Thủ Đức thì con đường cặp theo bệnh viện chính là đường số 16 (đường này lúc mình đi bị rớt mất cái biển, tìm cực kỳ khó), chạy theo đường 16 khoảng hơn 1km nữa thì đến quán. Quán nằm nép mình giữa những tán cây, mát mẻ, giữa quán có cái hồ mát mẻ và có những chòi lá rất đẹp. Quán có 3 không gian, không gian mở dành cho tụ tập bạn bè, không gian ở khu có mái che, và không gian phía xa xa bên hồ dành cho tình nhân. Nước của quán uống cũng thường, giá tạm chấp nhận. Điểm trừ: phục vụ kém
-
Gần chỗ mình ở luôn nè, quán rất rộng rãi, thoáng mát. điểm nhấn ấn tượng là cái hồ to bự nằm ngay trung tâm với rất nhiều cá :)). menu phong phú, giá cả phải chăng, có wifi. đặc biệt thích trong những ngày nắng nóng, mang laptop ra đây gọi ly nước nằm võng, lướt web rất mát :D.
-
Không gian: là café sân vườn nên vừa có hồ nước vừa nhiều cây cối, khi trời nóng có phun sương. Mình vẫn khoái nhất ở khu vực võng, tiện thể cho nhóm bạn đánh bài hoặc ngủ trưa trên võng cũng ok…dẫn bạn gái vô thì quá tuyệt ^^ Giá: xa trung tâm nhưng ly café sữa 20k, cũng tương đối, nếu ngồi hoặc nghĩ lâu thì lấy lẫn vốn lẫn lời ^^, ăn trưa có ngay tại quán hoặc mang vào đều được. Wifi: có, nhưng lúc có lúc không, vô lướt web thôi nhé, không chơi game hoặc xem phim được.( Hi vọng cải thiện là ok)
-
View đẹp, mát mẻ, thức uống bình thường. Nhân viên phục vụ thiệt hết chỗ nói. mới vào ngồi có 30p mà đã chạy tới đòi tính tiền, còn đi qua đi lại nhìn tụi mình như thú lạ. trong khi mình vs nhỏ bạn chỉ làm việc trên máy tính.. sẽ k quay lại.