Giới thiệu
- Địa chỉ: 498 Hoà Hảo, P. 5, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Anh Chị Em - Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Anh Chị Em - Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Anh Chị Em - Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Anh Chị Em - Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Anh Chị Em - Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mỗi lần thèm ăn vặt là chỉ biết ghé đây, đồ chiên đồng giá 10k hết nha. Súp này nọ cũng chỉ 10-20k. Mình đi tối nên quán khá đông, gần như k có chỗ ngồi luôn Đá me cũng 10k, chua chua cũng ngon Súp thập cẩm 10k nhưng theo mình hơi ít Nước chấm đồ chiên ngon lắm, ăn dễ bị ghiền. Có dưa leo ăn kèm đỡ ngán
-
Đồ ăn ngon, nhiều món, món chiên đồng giá 10k. Ở đây có món chiên và món súp và chè các loại. Ăn khá ổn. Không gian hơi nhỏ và ngộp vì quán đông, tầm 100k là ăn no cả 2 người. Đặc biệt nước chấm ngon. Trà đá tự rót. Nchung là khá ổn. Nhiêu đây ăn no Căng bụng
-
Trong trí nhớ 23 năm nay thì có lẽ quán này là quán khiế n mình hoa mắt nhất😂. Menu nhiều cực kỳ. Từ đồ chiên, súp rồi chè, giải khát các kiểu con đà điểu. Đồ chiên đa số đồng giá 10k thì phải. K nhớ rõ lắm. Đa dạng nhiều loại lắm. Vị trí cũng dễ tìm. Mặc dù từ nhà chạy wa thì hơi xa. Đi wa bv hòa hảo. Wa ngã 4 ng tri phương và hỏa hảo. Gần cuối đường thấy đông đông thì là nó đó. Ah mà ngay khúc giao ngã 4 ng tri phương và hòa hảo có quán ts phượng hoàng uống cũng được lắm ah nha😆😆😆 Gửi xe lấy số free nha. Mấy cô chú trông xe cũng dễ chịu. Chắc ng nhà luôn ak. Quán ngồi trong nhà thì có lầu nữa. Có cả máy lạnh và quạt luôn. Ở ngoài nếu trời k mưa thì cũng đông lắm nha. Gửi xe dô ngồi nhớ lấy phiếu nha. Ngồi trong nhà thì menu dán luôn trên bàn kèm theo số bàn ở góc. Còn ngồi ngoài thì cũng có menu chỉ là k dán trên bàn thôi😉. Được phát tờ giấy với cây bút. Ord xong thì xuống lầu tính tiền rồi cầm bill đi lên lại. Bill trên 100k giảm 10k nha. Hbua mình đi bill 185k giảm còn 175k. Còn nếu bill 105k thì k giảm đâu nha😁😁😁 Nc chấm lạ. K cay. Có tương đen, tương đỏ và tỏi phi. K ăn tỏi thì nhớ nhắc bỏ ra nha. Mà mình thấy thơm lắm. Bạn nào muốn ăn cay nhớ xin miếng sa tế nha. Nc chấm ngọt nên lúc mới ăn thấy ngon nhưng mà 1 hồi thấy hơi ngán. Chắc tại kêu nhiều quá xong ngồi ăn ráng nó vậy 😁. Mấy món cá viên tôm viên bò viên thì mình k thử tại vì thấy phổ biến quán nào cũng bán mà. Nhưng có vài món thì lần nào đi cũng phải gọi như là sò điệp, bb trứng cá, tàu hũ phô mai, bánh sữa chiên, bánh xếp chiên. Súp cua thì k ưng lắm. Vị lạ sao ak. Chén như hình thì 10k. Còn tô thì 15k. Mì ốc 15k. Ăn cũng được lắm nha. Riêng hoành thánh, nếu ăn hoành thánh chén thì vị bthuong. Nhưng nếu ăn mỳ hoành thánh thì nc mặn. Phải chăng bỏ thêm vắt mỳ mà nc thành mặn dữ vậy hả😲. 1 tô mỳ 15k được 1 vắt mỳ và 4 viên hoành thánh nha. Vị bthuong. K có j đặc biệt. Chắc vì chủ đạo của quán là mấy món chiên. Mưa gió thế này ấm bụng chứ chẳng vừa nhaa. Có dưa leo gọt vỏ ăn kèm. Mà thấy hơi ít. Xin thêm cũng ngại. Nếu mà có đu đủ ngâm chua thì tuyệt!
-
Hôm trước mình có đặt món ở đây, ship qua quận 5 chỗ mình mất 30' nên có lẽ khoai tây chiên không được giòn nữa. Nhưng súp vẫn còn ấm, các món còn lại vẫn ăn rất ngon.
-
Hôm bữa đi làm về ghé đây ăn với công ty, đồ chiên ngon, đặc biệt là tàu hũ ki. Có điều từ trước giờ mình không thích ăn đồ chiên lắm cho nên sẽ rất lâu mới ăn lại haha.