Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngã 4 Trần Hưng Đạo - Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:00 - 00:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 00:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Khâu Nhục - Huỳnh Mẫn Đạt
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Khâu Nhục - Huỳnh Mẫn Đạt
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Khâu Nhục - Huỳnh Mẫn Đạt
[Thực đơn] - Ăn vặt Xôi Khâu Nhục - Huỳnh Mẫn Đạt
[Món ăn] - Ăn vặt Xôi Khâu Nhục - Huỳnh Mẫn Đạt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Còn xôi khau nhục – cái tên tưởng như rất đặc biệt song bạn đừng quá kì vọng. Mới thoạt nhìn, nhiều người cho rằng chẳng khác xôi thịt ba chỉ quen thuộc. Tuy nhiên, theo lời chủ quán, những khúc thịt trong món xôi này chế biến cầu kỳ, đặc biệt hơn nhiều. Chẳng hạn như thịt là hấp cách thủy chứ không phải kho nhừ thông thường, phần bì mỡ heo phải dùng kim châm cho ngấm giam giảm và bớt béo, món cũng sử dụng một số nguyên liệu đặc biệt như lá thàu xôi được đặt ở Quảng Ninh… Có lẽ phải thưởng thức khách mới phần nào tin tưởng lời “quảng cáo”. Quả nhiên, miếng thịt nhừ tơi, ngấm đều gia giảm. Ngon và trông hấp dẫn nhất lại là phần bì mỡ - mềm ngậy, ăn dỗ mồi vẫn chẳng gây ớn ngấy, thưởng thức cùng xôi dẻo đúng là “chuẩn không cần chỉnh”. Nước thịt nom cũng khác biệt, mới nhìn qua tưởng như có nhiều hành phi băm nhỏ nhưng thực chất đó là lá thàu xôi mà chủ quán nói. Vị nước thịt không quá mặn như món kho mà vừa phải, khách trót rưới nhiều cũng không sợ quá tay mà chỉ thấy món xôi càng thơm ngon, đậm đà. Xôi khau nhục thoạt nhìn không khác xôi thịt ba chỉ kho. Nhưng chủ quán cho biết những miếng thịt này được chế biến cầu kỳ hơn nhiều. Bì mỡ lại là phần ngon và trông hấp dẫn nhất. Nước thịt nom cũng khác lạ. Nếu so sánh, nhiều người sẽ thấy xôi khau nhục hơi đắt. Chỉ bát xôi vừa vừa với một khúc thịt không quá to mà 20.000 đồng, chưa thể khiến khách ấm bụng. “Nhưng xôi làm kỳ công nên giá không thể rẻ hơn” là lời giải thích của cô chủ. Tuy nhiên, với các bạn trẻ sành ăn hoặc mê “của lạ” thì mức giá đó có lẽ chưa “xi-nhê” gì
-
Xe xôi nằm ngay ngã tư Huỳnh Mẫn Đạt giao Trần Hưng Đạo, có bán cả bánh mì Khâu Nhục nữa. Mình chưa ăn thử bánh mì, chỉ mới ăn xôi thôi, 1 hộp xôi là 20k. Xôi hộp lớn nên ăn đủ no, thịt mềm và ướp rất ngon.
-
Món này mà ăn lúc trời mưa hay hơi lạnh thì quá đỉnh luôn. Tuy nhiên chống chỉ định nhưng bạn nào không ăn được mỡ. Tiện lợi mua mang đi vì xe năm ngay sát đường Trần Hưng Đạo, dễ tìm. Nằm ngay khu Q5, tiện lợi đi nhiều hướng.
-
Mình hay đi học về trên đường này nên hôm nọ tiện đường sẵn đang đói bụng nên ghé qua ăn thử. Xe xôi cũng dễ tìm vì nằm ngay góc đường lớn. Một xe xôi nhỏ đến 3 người bán mà mình tấp vô đậu cả buổi ko ai quay ra hỏi ăn gì dù chỉ có 1 người đang đợi mua thôi! Lúc mình gọi xôi thì mấy anh chị còn đứng cười đùa gì đó. Lấy xôi theo phong cách cực kỳ nghệ sỹ. Haiz Xôi thì giá 20k. Chắc tầm 1 chén cơm đó. Thịt thì mình mua là hộp cuối nên thịt có vẻ vụn, có được 1 miếng to. Vị nhàn nhạt, không đặc biệt như cái tên. Ai thích ăn phá lấu chắc chắn thích món này vì ngửi mùi cực giống phá lấu ạ. Quay lại thì chắc không quay lại đâu vì 20k ăn xôi chỗ khác nhanh gọn và lẹ hơn , có khi còn ngon hơn nữa hihi. Nhưng nếu ai muốn đi ăn thử thì cũng nên, 20k thôi, biết đâu mấy bạn thích :)
-
Địa điểm rất dễ tìm.nằm ngay ngã tư Trần Hung Đạo & Huỳnh Mẫn Đạt .lúc mình đến đã thấy 3-4 đợi mua về.cũng may mình là hộp xôi cuối cùng.nhìn đồng hồ thì mới 9h20 àh.xôi thơm ngon nóng hỏi ngây ngút khói ăn với khâu nhụt mềm mềm bùi bùi thơm ngon.ông chủ rất nhiệt tình cởi mở,vì ngồi ăn tại chổ nên được khuyến mãi ly trà đá (trà bắc) thơm vô cùng hihi. Hộp xôi giá 20k ko nhiều nhưng cung vừa ăn và ko bị ngán