Giới thiệu
- Địa chỉ: 249 Nguyễn Hồng Đào, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:59
- Giá: 10.000 ₫ - 16.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:59
- Giá: 10.000 ₫ - 16.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Cuốn - Nguyễn Hồng Đào
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Cuốn - Nguyễn Hồng Đào
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Cuốn - Nguyễn Hồng Đào
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Cuốn - Nguyễn Hồng Đào
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Cuốn - Nguyễn Hồng Đào
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đã từng ghé 1 lần cách đây 2 tuần nhưng bị bảo hết nên giận... đến nay mới ghé lại :D. Mình chỉ thử món xôi cuốn thôi, 18k 1 hộp, nói chung là ngon, nhưng theo mình thì chỉ có hình thức là lạ bắt mắt thôi chứ vị thì không đặc biệt lắm. Phải chi bán buổi sáng thì mỗi sáng đỡ phải suy nghĩ xem nên ăn gì. Khi nào đói sẽ ghé lại tại vì Eat while we're still Alive mà ahihi. ^^
-
Sau rất nhiều lần ghé mà ko thấy bán, 1 hôm tiện đường ghé thử thì có, giá mắc ko ngờ cho hộp xôi cuốn như v mà 18k, đơn giản, ko thịt thà j đáng kể cả chắc có đậu vs hành phi là chính là sự kết hợp với xôi ngon trước h rồi, ko hiếm, k có j lạ ngoài hình thức cuốn ăn khá tiện Nói chung xôi dẻo ngon thử cho biết v chứ giá đó mà chất lượng chỉ v thôi thì ko đáng xíu nào
-
Món XÔI CUỐN nhé. Xôi dẻo quẹo được trải ra quết mỡ hành rồi đặt nhân lên gồm có hành phi, đậu phộng giã, pate, thịt gà xé, lạp xưởng,...nhưng mà nhân mỏng lắm, kiểu mỗi cuốn xôi mới thấy một ít nhân, xong xuôi thì cuộn xôi lại như cuốn kimbab ý. Một hộp (giá 18k/hộp) có 2 cuốn xôi, nóng hổi nhé, được cắt nhỏ thành nhiều đốt, xong cho ruốc khô, chà bông, và cũng đậu phộng giã cộng hành phi các thứ lên, kết là thêm miếng tương ớt là xong. Thú thật thì món này ở đây mình ăn cho biết thôi chứ nhìn qua vị bình thường, thậm chí còn ngán nữa, nhìn hộp nhỏ vậy thôi chứ ăn 1/2 là ngán rồi ấy. Tuy nhiên thì ở đây còn có các loại xôi khác như xôi gà, xôi thập cẩm,..v..v..giá từ 15k-25k tùy loại, cũng khá ngon, à xôi ở đây kiểu hơi ướt dẻo chứ không phải ráo nhé. Xôi bán từ tầm 16h30 - 18h30, lưu ý là có khi hết sớm hơn, nhất là xôi cuốn rất nhanh hết. Tiệm nằm trước vỉa hè công ty TNHH TM Sao Thái Dương nhé, ngang bên kia đường của rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Hồng Đào ấy, có chỗ ngồi thoải mái và mát mẻ, tuy nhiên đi sớm thì khá nắng.
-
Khá thất vọng với món xôi cuốn... ít nhân, cuốn với bánh trág ăn khá kỳ, xôi ít trog khi toàn thấy bánh tráng, nhân ít đến nỗi không biết nhân gồm gì luôn....mình thấy hộp xôi cuốn 18k thà mua xôi mặn có vẻ ok hơn.
-
Tiệm này nổi tiếng với món xôi cuốn. Nhưng mình thích ăn xôi thập cẩm hơn. Hạt nếp mềm, được nấu kĩ. Các món ăn kèm rất ngon, đặc biệt là nước sốt gà. Xôi lá dứa là xôi ngọt, ăn kèm với nước cốt dừa cực đã. Mình thường dặn cho thật ít đường để đỡ ngán, và mình thấy ăn ít đường mới ngon cơ. Nhìn gói xôi nhỏ nhưng do gói trong lá nên bị ép lại, chứ bới tung ra cũng rất nhiều. Tiệm chỉ bán buổi chiều tối và nghỉ bán vào chủ nhật.