Giới thiệu
- Địa chỉ: 182 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 05:30 - 07:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 05:30 - 07:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Việt Ngon - Bánh Cuốn Nóng & Xôi Khúc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Việt Ngon - Bánh Cuốn Nóng & Xôi Khúc
[Món ăn] - Ăn vặt Việt Ngon - Bánh Cuốn Nóng & Xôi Khúc
[Món ăn] - Ăn vặt Việt Ngon - Bánh Cuốn Nóng & Xôi Khúc
[Món ăn] - Ăn vặt Việt Ngon - Bánh Cuốn Nóng & Xôi Khúc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay ăn sáng trễ quá nên trưa không đi ăn cơm, 2h chiều ra đây mua bánh cuốn ăn. Thường thì mình toàn mua xôi cúc ở đây. Tiệm này chủ là người Bắc, các đồ ăn toàn là nhà tự làm: từ hành phi, muối mè, tới chả, giò, bánh cuốn... Có bán giò lụa 180k 1 kg, ăn khá là ngon, hôm nào đi thăm ai mình sẽ mua làm quà tặng. Xôi cúc ở đây thì ngon rồi, 12k 1 cái, đối với mình thì ăn hơi nhạt, mình thường đòi thêm muối mè, mấy lần ăn mà quên chụp hình, giờ tải placevietnam mới nghĩ ra cái vụ chụp choẹt này chứ ngày xưa mua là ăn thôi chứ chụp hình chi cho nặng máy, hehe... Có 1 trứng cút, 1 miếng thịt nạc, 1 cục mỡ, và đậu xanh, nhân ít và cục thịt nhỏ xíu, tuy nhiên nêm nếm ổn, đói đói ăn 1 cái xôi cúc thì cũng ổn (vì nó rẻ) hihii... Bánh cuốn 20k: ăn thấy cũng ok, mình thích giò, chả ở đây, vị thơm, dẻo mềm, không bị bở hay cưng cứng kiểu như mấy tiệm lề đường. Nhìn cái túi nước mắm mình sợ mặn nên đổ một nửa vào, xong cuối cùng nhạt quá lại đổ hết, ăn vừa miệng không bị mặn.