Giới thiệu
- Địa chỉ: 104 Vạn Kiếp, P. 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 9.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 9.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Túi Lọc The Tea
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Túi Lọc The Tea
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Túi Lọc The Tea
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Túi Lọc The Tea
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Túi Lọc The Tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình rất lười xách xe đi xa để ăn vặt khi đói nên mấy quán gần nhà là nghiên cứu hết :)) Vừa rồi mới có quán trà túi lọc The Tea mới mở, mình ghé thử. Nhận xét của mình nhé: trà túi lọc pha từ trà Cozy, thơm ngon. Trà trái cây thì chua chua thơm thơm của mứt, hôm bữa mình mới uống thử việt quất và kiwi khá ngon. Trà sữa túi lọx thì vẫn mùi thơm trái cây vị chua chua ngọt ngọt nhưng có thêm vị béo béo của sữa đặc Vinamilk. Thích nhất là trà sữa trà xanh, pha từ túi lọc lipton, sữa đặc và bột trà xanh nhưng rất ngon. Nhìn cách pha chế thấy luôn nguyên liệu nên mình thấy an tâm về chất lượng haha Kế bên còn có bán bánh tráng trộn, cuốn mà mình thích nên tiện lắm :D Nói chung sẽ quay lại dài dài lun.
-
Nhìn chung với giá mười mấy k cho một ly nước thì quá ổn, đậm đà và thơm Thích nhất trà đào, 16k được 3 miếng to, không phải cắt mỏng lét như mấy quán khác Có lần nhìn cách pha chế, thấy 1 ly trà đào bỏ 3 miếng tương đương 1/4 trái, cắn miếng đào to nó đã gì đâu :) Yên tâm nhất vẫn là dùng trà cozy và sữa vinamilk, chưa dùng thử trà trái cây nhưng thất hủ mứt trái cây thật thì cũng yên tâm. bạn có đề xuất dùng trà dilma cho ngon, chủ quán bảo sẽ cải tiến trong thời gian tới Kế bên còn có xe bánh tráng trộn, hơi bị ngon, combo trà và bánh tráng trộn chưa đến 30k mà no lắm Tiếc cái ko có chỗ ngồi lại, ko thì tuyệt vời hơn nữa
-
Tình cờ mình và bạn tập tduc về đi bộ thì thấy quán ✨ nhỏ nhỏ xinh xinh vậy là quyết định ghé vào ✌🏻️ Hai đứa mua trà đào miếng uống, phải nói là ngon cực, miếng đào dòn tan vào miệng luon áa ❤️ anh bán hàng cute dễ thương và rất nhiệt tình với khách 😍 giá cả sinh viên luonnn 👏🏻
-
Vị trí: nằm trên Phan Xích Long, chung với bánh tráng trộn luôn, cũng khá dễ thấy. Giá cả: khá ổn, mình hay uống trà đào, 11k ly nhỏ k đào, 16k ly nhỏ có đào, đào khá dày hoặc 16k cho ly lớn không đào, bánh tráng trộn khoảng 10k. Chất lượng: trà đào siêu ok rồi, đây là quán ruột của mình với chị, bánh tráng trộn cũng ngon, nhưng mà chưa trộn kỹ lắm nên còn hơi cứng. Phục vụ: anh bán trà siêu nhiệt tình. Không gian:khá nhỏ, chủ yếu mua về chứ không ngồi lại được.
-
Xin chào anh chủ cute!!!!! Hồi mình với con bạn còn luyện thi mỹ thuật gần đó, không ngày nào là mình không qua quán ảnh ngồi, có hôm còn cúp học qua quán cắm cọc luôn :)) Anh chủ dễ thương, nhiệt tình mà chiều khách nữa nha!!!!!! Mình thì trà sữa truyền thống TC đen + pudding, bạn mình thì hồng trà tắc + TC trắng. Hai đứa cứ thế mà tiến mỗi ngày! GIá cả sinh viên/ học sinh khỏi phải bàn. Các món nước của anh đều pha từ trà túi lọc Cozy thôi, rất đảm bảo nhé! Ps: Chắc anh không nhớ em là con nào :3 Dù sao vẫn chúc anh buôn may bán đắt ^^