Giới thiệu
- Địa chỉ: 195/105 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa SiSi
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa SiSi
[Thực đơn] - Ăn vặt Trà Sữa SiSi
[Thực đơn] - Ăn vặt Trà Sữa SiSi
[Thực đơn] - Ăn vặt Trà Sữa SiSi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chiều hôm qua cùng bạn đi shoppint gần khu này thì phát hiện ra quán, quán bán trước mộ shop thời trang nhỏ hình như của chị chủ mở luôn. Không gian nhỏ, ngồi được chừng 5,6 người thôi nhưng sáng sủa, bàn ghế cute. Nhìn xe trà sữa khá sạch sẽ, vệ sinh, thạch do quán tự làm luôn vì lúc mình ngồi uống thấy chủ đang cắt thạch :)) Mỗi ngày 5 loại thạch thường, 3 loại thạch phô mai ha, quán dùng trà túi lọc Cozy nên uống yên tâm. Mình gọi trà sữa đào thập cẩm + 3 viên thạch phô mai ly lớn là 21k, ly trà sữa hoành tráng, uống ok không bị quá ngọt, nghe rõ mùi trà đào, có trân châu còn hơi cứng, các loại thạch ăn ngon, thạch phô mai cũng ngon nữa, có thạch greentea quán tự làm cũng ok lắm. Chị bán hàng khá thân thiện, dễ tính. Chắc sẽ sớm quay lại chỗ này :))
-
Mình gọi vậy vì ở đây có chị bán trà sữa mắt híp rất dễ thương. Mình hay uống trà sữa việt quốc + 6 cục phô mai là 24.000vnd, ly trà sữa là loại ly to, trà pha bằng trà túi lọc, phô mai dạng thạch mỏng hơn của mấy chỗ như aroma này nọ nhưng cũng rất ngon, có nhìu người bán nhưng thấy ai cũng dth hết. Mua ly vậy các chị hay khuyến mãi cho thêm đống thạch đủ vị ăn cũng vui mồm hì hì.
-
Đến quán lúc 9h45 Pm, mua 1 lúc 3 ly thập cẩm mùi đào, bạc hà và bình thường, trước giờ toàn Tiên Hưởng rồi phúc long này nọ nhưng mà từ giờ chắc chỉ uống ở đây, vừa rẻ, vừa ngon, ly to chà bá @.@ lần sau chắc chỉ uống ly nhỏ 12-15k là vừa ly to uống ná thở luôn
-
Bữa mình với bạn đi mua đồ ngang đây, ngay lúc khát nước tự nhìn thấy wán này mới dọn ra, thế là 2 đứa vào làm ly trà sữa cho đỡ khát. Không gian quán nhỏ thôi nha, bên trong hình như là shop quần áo, tận dụng bên ngoài để xe trà sữa nhỏ với 1,2 cái bàn và vài cái ghế cho khách ngồi, còn lại chủ yếu bạn mang đi. Trà sữa dạng trà túi lọc pha với sữa đặc áh, uống mùi vị cũng ok. Đặc biệt thích các loại thạch ở đây. Thạch phô mai ngon, viên thạch đủ màu đủ mùi, phô mai bên trong để miếng khá lớn nên cắn vào cảm nhận rõ vị thơm và béo. Thạch ăn sừng sực dai dai. Trân châu làm cũng ổn, chín vừa, ko sượng hay wá mềm. Mấy loại thạch nhỏ nhỏ wán cũng tự làm lun áh, lúc mình tới thấy chị chủ đang cắt thạch, thích thạch trà xanh lắm lun, ăn khá đậm mùi trà, thấy tự làm cũng tin tưởng vấn đề vệ sinh hơn
-
Tối bữa đó mình với thằng em mua đồ ăn đi ngang thấy quán nên tấp vào mua uống thử tại đi ngang cũng thấy mấy lần rồi. Dù là mắc nhưng nếu nó thật sự ngon thì không có gì bàn cãi. Đằng này mình chi 17k cho một ly trà sữa với vỏn vẹn 3 viên thạch phô mai thì đó mới là vấn đề. Lúc đầu mình quên dặn chị chủ quán chỉ bỏ thạch phô mai thôi nên lúc chị ấy đang làm mình mới nói. Chị ấy nhìn mình ra vẻ khó chịu. Thế là chị ấy vớt hết các thạch khác ra, chừa lại 2 cục thạch phô mai rồi chị ấy chỉ bỏ thêm đúng 1 cục vô nữa ~> 3 cục. Mình thấy hơi kì, rồi bé nhân viên phụ bán ra đưa, mình hỏi bao nhiêu "17k chị" Mình hơi bị sốc với cái giá đó nên hỏi lại "ủa ly trà sữa chỉ có 3 cục thạch phô mai thôi hả chị?" - "dạ đúng rồi" bé đó trả lời thản nhiên. Với 17k mình ra chỗ khác mua sẽ là 1 ly đầy đủ thạch ko thì thạch phô mai cũng 5 6v viên chứ không phải như vậy nên mình cảm thấy giá hơi chát. Về nhà mình nếm thử thì thấy: - Thạch phô mai: không dai, phô mai béo, kích cỡ lớn, mùi vị không có gì đặc sắc. - Trà sữa : quá ngọt, đậm mùi thuốc bắc. Thề sẽ ko quay lại nữa -_-!!!