Giới thiệu
- Địa chỉ: 66 Ni Sư Huỳnh Liên, P. 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa Made By Me
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa Made By Me
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa Made By Me
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa Made By Me
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa Made By Me
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tối qua đi zòng zòng kiếm quán trà sữa thì phát hiện ra quán này, ban đầu tưởng trà sữa tự múc mà hông phải, này nhân viên múc cho, 15k 6 loại thạch, 20k 8 loại còn 25k là tất cả các loại. Uống cũng được lắm, trà sữa vừa không quá ngọt, thạch trứng với pudding socola ngon còn mấy kia bình thường. Được cái bạn nhân viên vui vẻ, nhiệt tình kinh khủng, cái li mình đâm ống hút sao mà bị lủng bạn lấy cho cái ly mới xong bonus thêm viên khúc bạch nữa chớ. Rẻ mà ok, có 2 loại trà sữa với trà sữa Thái xanh nha, này mà béo hơn uống ngon hơn á. Không có chỗ ngồi lại, qua công ziên hoặc chỗ súp cua kế bên ngồi hị hị.
-
Bữa đi ngang qua công viên tân phước thấy quán này khá là tấp nập người mua nên sau khi đi một vòng mua đồ ăn cũng ráng quành xe lại mua uống thử. Có 3 size là 15k, 20k và 25k, 15k là có 6 loại thạch và cứ thế tăng lên số lượng thạch lên. Trà sữa thì có trà thái xanh, thái đỏ, ngoài ra thì có trà trái cây, trà đào, soda cũng khá là ok. Thạch ở đây chất lượng nha, nhiều ơi là nhiều hút rột rột rất là đã. Bạn nào thèm trà sữa làm một ly 25k là no ứ hự luôn. Sẽ quay lại ủng hộ dài dài.
-
Quán hùi đó có múc thạch thả ga giờ hết rùi, nhưng nói chung thạch trong ly cũng nhiều quá thể. Quán nằm ngay nhà thờ Hầm luôn, tối mấy bạn trẻ đến đông lắm, mua ly trà sữa xong wa bên nhà thờ ngồi bao mát. Thạch ở đây nhiều loại, ngoài mấy loại thạch nhỏ như trái cây, trân châu, thủy tin thì thạch phô mai ăn khá ok, dẻo và khá béo. Ngoài ra còn có pudding và khúc bạch nữa nha. Pudding thơm, khúc bạch thì ko mềm mà hơi giòn, ko phải như rau câu nhưng cũng không giống khúc bạch hay ăn chè đâu. Trà sữa uống ok, ko quá ngọt. Nói chung so với giá thì chất lượng chấp nhận đc
-
Vị trí: đối diện cổng CV Tân Phước. Đường hẹp, xe đông. Mua take away Giá: ly này 15k, có loại 10k nữa Chất lượng: - Trà sữa ngon, nhưng uống chung lại thì lạt, vì thạch lạt, trà sữa vừa cộng đá là lạt lắm luôn. - Thạch muốn nửa ly luôn ak, rất nhiều loại, thêm ít trà sữa là tới 4/5 ly. - Thạch cafe thơm, dậy vị cafe. Có cả rau câu hình cá heo dễ thương lắm. Thạch phô mai như các quán khác. Thích thạch hạt sắn. Phục vụ: ng bán cho mình là nhóc nhỏ nhỏ, nhìn dễ thương, lanh lanh. Lúc ảnh múc đồ bỏ vô ly cứ như ông già, mắc cười. Không gian: dạng take away, xe đẩy bên cạnh trà sữa Riro luôn, bảng tên 2 cái quán này thì khá nổi trên cái đường chen chúc đồ ăn đó.
-
Một ly 15k nhưng 2/3 ly là thạch với trà sữa rồi,uống rất đã nha! Ly 15k sẽ được tự chọn 6, 7 loại thạch. Thạch phải nói là nhiều lắm nên mình không biết nên lấy loại nào bỏ loại nào luôn :)) Những thạch mình thấy ngon là thạch rau câu phô mai, thạch củ năng, thạch rau câu nhãn, pudding trứng. Không chỉ đặc sắc bởi có nhiều loại thạch mà mùi trà sữa cũng đa dạng nữa. Có mùi việt quất uống thơm thơm ^^ Hình như không có chỗ ngồi (mình mua về và mới mua thử lần đầu nên không nhớ lắm). Đường cũng nhỏ mà xe đông nên mình nghĩ mua mang đi sẽ tiện hơn nha, đỡ hít bụi :)) Giá rẻ mà ngon nên uống được có một lần nhớ hoài :( Có dịp sẽ lại ghé để thử các thạch khác :D