Giới thiệu
- Địa chỉ: 62 Liên Khu 2-5, P. Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:00
- Giá: 24.000 ₫ - 34.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:00
- Giá: 24.000 ₫ - 34.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa Let's Milk
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa Let's Milk
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa Let's Milk
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa Let's Milk
[Món ăn] - Ăn vặt Trà Sữa Let's Milk
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay ghé quán "trước lạ sau quen" khá hay và có đầu tư kĩ. Quán nằm ngay mặt tiền đường nên rất dễ đi nha. Thứ hai là quán khá nổi bật với xe nhỏ trưng mấy can sữa tươi thương hiệu Let's milk luôn, đèn lại sáng và được thắp rất nghệ, nên dù đi lạc hay mù đường thì khi đã đến được con đường này, sẽ phát hiện ra ngay quán nha. Vì quán rất nổi bật với hàng người đứng đợi, hơi dài một xíu :) Quán chú trọng nhiều đến đồ uống nên view cũng không mấy đẹp và không dành cho các bạn sống ảo nhe. Quán vỉa hè, vài bộ bàn ghế nhựa, ngồi ngay trong sân nhà luôn, thoáng - mát - nườm nượp người. 1/ Sữa tươi trân châu đường đen: sữa tươi độc quyền thương hiệu Let's milk, vị thanh nhẹ, ngọt ngào và hơi beo béo xíu thôi. Trước khi đổ sữa vào sẽ có một lớp đường nước được quết quanh ly. Kèm đó là hot trend đang nổi: trân châu đường đen. Trân mềm - dai - dẻo, thơm vị trà. 2/ Trà trái cây long an: trà bình thường, kết hợp với trái cây tươi nhập từ Long An và khu miền tây. Kể ra thì có lẽ món này còn khá mới với tay nghề của quán. Nhưng nếu tò mò thì có thể thử qua vì giá tương đối hạt dẻ rồi. 3/ Trà sữa nguyên lá trân châu đường đen: món này có lẽ được khá nhiều bạn yêu thích vì khi đến đây, đợi xếp hàng, mình thấy rất nhiều người trước đó ra về, cầm trên tay hoặc cắm ống hút ngay tại chỗ. Trà nguyên lá chứ không phải đã hãm và ngâm, nên trà tươi, đậm thanh vị trà, có lẽ sẽ hơi se se vị đăng đắng của lá chè tươi nữa nhe. Món này có lẽ nên thử qua nhất nha. Giữ xe cũng đông lắm, nhưng có người xem. Nhưng mình nghĩ mặt bằng quán không rộng rãi cho mấy, nến nếu có ghé quán thì các bạn nên mua đi và về nhà thưởng thức sẽ hay hơn, đừng quên nói nhỏ anh bạn chủ quán để đá riêng nha.
-
Mình đi mua hôm khai trương vì giá có 3-4k 1 ly thôi mà nay mới mò lên review 😆 ấn tượng đầu tiên là quán rất có đầu tư về bao bì, trang trí , mình kêu ts tc nguyên lá thì hình như là quán để tc đđ hay s mà uống có vị đđ , kết hợp vs ts thì ngon lắm luôn :)) ngọt k gắt mà còn rất thơm vị trà , mình uống ts kén chọn lắm nhưng ở đây thì ưng thật sự :))), giá bth mình thấy cũng rẻ nữa . Tuy nhiên nói thật là k dám quay lại quán lần 2 vì vị trí tệ quá :(( nhà mình q11 kế bên mà mình đi tìm quán như lạc xuống vùng quê nào ☺ lúc mình đi về thì trời tối r nên đường vắng với âm u cộng thêm mấy racing boys nữa thì ôi thôi , k dám đi lại lần 2 ☺ nếu quán dọn ra được mặt tiền đường lớn thì mình sẽ ghé hoài luôn í :((( thêm nữa hôm mình đi do khai trương nên người tới xếp hàng đông , mình đứng thứ 6 7 gì đấy nhưng mà đợi 15-20' từ lúc bắt đầu bán mới tới lượt vì quán k làm sẵn mà đợi từng ng tới r mới bắt đầu làm, mình nghĩ ít nhất thì múc sẵn tc để mấy ly ở đó sẽ nhanh hơn nhiều. Nói chung là tiếc cái vị trí quá , vì ts ngon giá ok mà k dám đi mua ☺