Giới thiệu
- Địa chỉ: 29 Nguyễn Văn Thương (Đường D1), P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt AAGhomemade - Milk Tea - Nguyễn Văn Thương
[Tổng hợp] - Ăn vặt AAGhomemade - Milk Tea - Nguyễn Văn Thương
[Tổng hợp] - Ăn vặt AAGhomemade - Milk Tea - Nguyễn Văn Thương
[Tổng hợp] - Ăn vặt AAGhomemade - Milk Tea - Nguyễn Văn Thương
[Tổng hợp] - Ăn vặt AAGhomemade - Milk Tea - Nguyễn Văn Thương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không biết mấy ông mấy bà uống ntn chứ tui uống vô fresh lắm Với cái giá đó cho chất lượng nhà làm thì không gì bàn cãi :3
-
Quán này mở bán cũng lâu lắm rồi. Mình uống của quán cũng nhiều lần. Mình đặc biệt thích trà sữa có topping trân châu phomai, hạt môn. Nói chung uống ok. Mức giá cũng ok luôn.
-
Mua lần đầu nhân viên nam nhỏ con nc rất dễ thương và khi đó trà sữa cũng ngon. Còn sau này mua gặp trúng bà chủ già già bán lúc có đơn hàng lớn, láo vô cùng. Mua như đi xin vậy đó! Mình mua 1 ly trà sữa thập cẩm thêm phần thập cẩm mà lần đầu anh kia bỏ cho mình ly L mình ko biết, tới khi bà chủ bán thì cho mình ly M mà giá vẫn vậy mình thắc mắc cái thái độ QUĂNG MUỖNG ĐỔ RA không bán trong khi mình nói chuyện đàng hoàng. Còn không thèm hỏi mình cũng tưởng bà đang làm đơn hàng quên mình, ai dè một hồi thấy lâu quá nói lại cái bã gọi anh kia ra bán? Wtf**? Bán cá bán tôm người ta còn nói chuyện đàng hoàng, bán trà sữa nói chuyện như muốn đánh lộn vậy? Mua xong lần đó mình chả bao h quay lại. Chưa bao giờ thấy ai bán hàng láo như vậy!!! Được cái topping lạ tự làm cái chảnh? Trà sữa thì cũng mua trà gói 500gr của Phúc Long rồi mua bột sữa Indo này nọ thêm nước đường vào thôi? Lạ là topping thôi mà làm như bán gì hiếm lắm thái độ bất cần khách. Chưa bao h mua ly trà sữa mà vậy, NHỤC CÒN HƠN ĐI XIN. MÌNH MUA 35K CHỨ KHÔNG CÓ RẺ MÀ THÁI ĐỘ BÀ CHỦ QUÁ LÁO! BÁN HÀNG NHỜ KHÁCH CHỨ KHÔNG CÓ KHÁCH THÌ TỰ BÁN MÌNH DÙNG ĐI NHÉ! THÁI ĐỘ NHƯ VẬY THÌ Ế DÀI DÀI NHÉ! CHỦ QUÁN CÒN THUA NHÂN VIÊN THÌ THÔI NGHỈ BÁN ĐI! Không đáng để có 1 sao 👇
-
Đi ngang thấy đông đông vô mua uống thử. Trà sữa : uống được , topping cg tạm , điểm cộng là nhiều loại topping. Ko có chỗ ngồi. Điểm trừ : bán trà sữa mà hơn bán vàng vậy đó. Nhất là bà già chủ quán cái mặt như bánh bao chiều. Nói năng như tát nước vô mặt khách. Nhân viên nó đông bill quá mình nhắc sợ nó quên làm của mình mà bã nói : “ Nghe rồi không có bị điếc” Xong bã liếc bã háy rồi bã lẩm nhẩm chửi gì đó mà tại đông với ồn quá mình nghe ko rõ. Lát nữa trả tiền bã còn nói mình: “ Nói một lần thôi ngta nghe rồi làm gì nhai hoài “ Lên đây đọc review thấy hầu như ai cũng bị bà này chửi nè. Bán trà sữa mà vậy đó thế nào cũng dẹp tiệm sớm.
-
Thấy dc quảng cáo trên fb nên ghé qua mua thử. Quán nhìu topping nhưng nhạt, ko co j đặc biệt. Vô mua thì còn 2 khách nữa mình mơi vô ord. Thì thay vì nói đợi xíu thì ko đâu, bà bán ngước lên liếc xéo cái r cái mặt chù ụ như ai ăn hết của của bã. R tơi mình thì bã hỏi "UỐNG GÌ???" mà bã nói giọng người quãng hay j đó khó nghe vô cùng. Mình mới hỏi lại là "DẠ?", r bã hỏi lại lần nữa mình mới hỉu. Lúc múc topping thì bã dằn mâm sắn chén múc mà đập muỗng vô hộp đùng đùng. Trên fb ko thấy có phần đánh giá, lên đây đọc thì toàn thay nói về bà này. Nhìn bã cũng già r mà ko nghĩ ăn nói cư xử mất nết, ko có nhân cách nv. Người ta cả thương hiệu còn ko hống hách chảnh cún nữa nói chi cái xe trà sữa bé tí. Nói chung lần đầu cũng như lần cuối ko bh quay lại