Giới thiệu
- Địa chỉ: 202 Nguyễn Văn Đậu, P. 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tky Tokoyaki - Nguyễn Văn Đậu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tky Tokoyaki - Nguyễn Văn Đậu
[Món ăn] - Ăn vặt Tky Tokoyaki - Nguyễn Văn Đậu
[Món ăn] - Ăn vặt Tky Tokoyaki - Nguyễn Văn Đậu
[Món ăn] - Ăn vặt Tky Tokoyaki - Nguyễn Văn Đậu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa thấy mọi người bu đông bu đỏ nên cũng ghé vào mua cho biết, ở đây có 2 loại nhân là bánh nhân tôm và nhân bạch tuột mà tại mình mua trễ nên chỉ còn bạch tuột thôi 1 phần 15k/4v, mua lẻ thì 3k5/1v. Bánh làm hơi lâu ( điểm trừ ) tầm 10-15p mới có bánh, bánh sau khi chế biến chín thì được bỏ vào hộp và phủ sốt lên bề mặt, nước sốt khá là ngon và decor khá đẹp, sau đó rải thêm cá bào bên trên cho dậy mùi Bánh nóng giòn lớp vỏ bên trong thì mềm có cả hành + bắp cải xắt nhuyễn kết hợp vị mặn mà của những sợi cá bào và béo của mayonaise, cay của tương ớt và đậm đà nước sốt ăn dễ bị nghiện, nhân bạch tuột hơi nhỏ nên hơi bùn tí. Công nhận là anh chủ chế biến vô cùng điêu luyện nhìn mà mê mắt, NV nữ bán hàng hơi bị hách dịch, nói chuyện ko lọt lỗ tai nên mình ko thích lắm Có vài ghế nhựa cho ai mún dùng tại chỗ
-
Bánh nhìn ngon, hấp dẫn, nhìn thôi đã thèm ăn rồi. 3 nước sốt trộn lại ăn ngon cực. Có vị béo của sốt mayonnaise, vị cay của tương ớt, vị hơi ngọt ngọt mặn mặn của sốt đen. Giá 15k/4v. Mấy bạn nhớ kêu nhân viên nướng cho giòn tý thì càng ngon hơn. Điểm trừ là k có chỗ ngồi ăn tại chỗ. Chỉ bán mang đi thôi. Mình có hỏi thì nhân viên kêu bán từ lúc 4h30 chiều chứ k phải từ lúc 7h sáng như ở trên. Nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Thêm nữa là ngay địa chỉ 202 nguyễn văn đậu chứ k phải 206 như ở trên.
-
Bánh giòn giòn, bạch tuộc vừa dai lại vừa ngọt , sốt nhiều vừa miệng , vẫn như mọi khi mình hay ăn , nói chung chỗ này mình thường ghé nhưng hôm nay thấy có xe đẹp hơn nên tiện tay chụp tấm hình .nhìn cũng hay hay..