Giới thiệu
- Địa chỉ: 12 Huỳnh Tịnh Của, P. 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Heo Xiên Nướng Hà Nội
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Heo Xiên Nướng Hà Nội
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Heo Xiên Nướng Hà Nội
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Heo Xiên Nướng Hà Nội
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Heo Xiên Nướng Hà Nội
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán khá nhỏ và khuất. Riêng quán thịt nướng Sài Gòn ngay cổng trường Nguyễn Thái Sơn lại tấp nập hơn nhưng ở đó rất bẩn và dở. Bán đủ thứ vú heo này nọ nữa. Mà đồ rất kém chất lượng. Quán thịt nướng Hà Nội chỉ bán thịt nướng và hồ lô nướng thui. Thịt tẩm ướp ngon, miếng thịt xắt dày nướng không bị khô, có rắc mè ăn thơm. Hồ lô ăn khá chắc và ngon, k tẩm ướp nhiều gia vị, k nhiều mỡ như những chỗ khác. Đặc biệt tương ớt chấm tự làm, ăn cay nồng rất hợp nha. Đồ chua do muối theo kiểu bắc nên k bỏ đường ăn hơi chua gắt, k phải chua ngọt. Mình nghĩ quán nên bổ sung thêm như xà lách trộn hay dưa leo ăn kèm nữa cho ngon. Nước chấm cũng nên thêm loại k cay cho những người k ăn cay được. Giá khá rẻ so với chất lượng. 8k/xiên thịt, 10k/xiên 3 viên hồ lô.
-
Mình mới ăn hqua đồ ăn oke lắm, thịt mềm ướp vị đậm đà vừa miệng với ng miền nam. Nói chung là chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ chú. (Mấy bạn coi chừng vào nhầm quán đầu đường nha ăn dở lại kh vệ sinh)
-
Vì đã ăn khá no nên mình qua đây chủ yếu ăn thử, nếu được sẽ gọi tiếp nên chủ order 1 xiên thịt (7k), 1 hồ lô (10k), 1 nước mía (6k). Theo mình thì thịt xiên bình thường, hơi dai. Hồ lô ăn bở, cắn vô là biết không hạp vía rồi =)) nước mía thì chua chua nhạt nhạt như bị pha nước ( hoặc có lẽ mình đi nhầm ngày không ngon ) ---Bấm vào để xem HD nha ☺️---
-
Mình ăn quán này từ hồi chú còn bán ở cổg trg và chỉ có 6k/xiên th. Sau này dời chỗ mà mình kb cứ tưởg nghỉ bán r. H lên placevietnam mình mới biết quán dời sag chỗ bán nc mía mà đi tìm. Vị trí: vị trí mới này khuất, p tìm xe nc mía chứ cái bảg bán chả thấy đâu. Không gian: vẫn ngồi ở ngoài, vẫn thóag mát, chỉ là k thấy đc lúc chú nướg thịt th. Ghế đẩu, bàn là cái ghế cao hơn. Nhân viên: ng phụ thì hay thay đổi chỉ có chú nướg thịt là chưa có dấu hiệu thay nên mình vẫn an tâm ăn. Món ăn: xiên thịt heo lên 8 còn hồ lô vẫn là 10. Thịt ngon, mềm, mình thích thịt ở đây vì nó có chút mỡ chứ k chỉ toàn nạc. Hồ lô ăn cũg rất thích. Đặc trưg nhât vẫn là nc chấm, ăn cay từ từ thấm lắm. Đồ chua thì mình thấy k ngon bằg hồi trc.
-
Xiên nướng: 8k/cây ăn ok, thịt thơm, tương ớt ăn kèm siêu siêu ngon luôn, tụi mình kêu 5 cây ăn thử trước thấy ngon nên kêu thêm 10 cây nữa, ăn xong no căng. Mà phải có thêm bánh mì gì ăn kèm thì ok hơn. Thịt mềm, nướng than nên thơm lắm, tương ớt không phải kiểu cholimex đâu mà kiểu sền sệt ăn ngon lắm luôn, cay nhẹ à nhưng vị rất ổn. Dừa tắc 20k: hết nước mía nên kêu dừa tắc, uống cũng được, ly to. Ngoài ra có hột vịt lộn 7k/cái, hồ lô 10k/xiên/3 viên nữa nha. Follow instagram tkhanh.foodie để xem nhìu review hơn nha.