Giới thiệu
- Địa chỉ: 24 Ngô Tất Tố, P. 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thèm - Trà Sữa & Bánh Mì Que - Ngô Tất Tố
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thèm - Trà Sữa & Bánh Mì Que - Ngô Tất Tố
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thèm - Trà Sữa & Bánh Mì Que - Ngô Tất Tố
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thèm - Trà Sữa & Bánh Mì Que - Ngô Tất Tố
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thèm - Trà Sữa & Bánh Mì Que - Ngô Tất Tố
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm gần trf Phú mỹ bình thạnh, sáng có thêm bánh mì que, giá sanh diên lắm. Trà sữa pha ngon đậm vị, nói chung rất okie lun ấy, có hạt ngọc trai k kém gcha đâu nhé. Các bạn nên thử 1 lần
-
Sữa tươi trân châu đường đen ở đây khá ngon. Trân châu còn hơi cứng, không mềm ko đậm vị đường đen như bên Hồ Thị Kỷ. Nhưng sữa tươi ngon hơn, làm Dalat milk, béo cũng 80% của Alley. Giá cả cũng ok hơn những chỗ khác nhiều. Ly M có 32k.
-
Ngoài trừ alley thì đây là nơi thứ 2 mình đến để thử món sữa tươi trân châu đường đen. Cảm giác cũng khá ngon, tuy sữa không béo và thơm nhưng so với giá như vậy là ổn, trân châu cũng ngon, mềm nữa. Sữa hơi ngọt 1 tí, bớt ngọt lại xíu sẽ ổn hơn. Buổi tối quán khá đông, nhiều người lại mua món này lắm. Nhân viên có khoảng 2 người, 2 bé đó khá nhanh nhẹn nhưng không được vui vẻ cho lắm. Giá: size S - 27k, size M - 32k, size L - 60kThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán cũng gần nhà mình mà lúc ra món mới "Sữa tươi trân châu đường đen. Quán nhỏ, trên đường Ngô Tất tố. Chủ yếu phục vụ takeaway chứ không không có bàn uống tại quán. Menu của quán đa dạng nè và hợp với túi tiền của sinh viên. Chị chủ bán nhanh nhẹn lắm. Mình tới cùng với mấy khách nữa mà chị pha 1 lúc là xong, do quán mới ra món mới nên nhiều người cùng gọi. Về thức uống, theo mình thì vị sữa có hơi lạt, giống mùi sữa ông thọ hay sữa long thành ( không nhớ rõ cho lắm) thơm nhẹ, còn trân châu thì ổn. Phải khuấy lên thì mới dễ uống. 27k cho 1 ly size S thì cũng chấp nhận được.
-
Mình tới định kêu 2 ly sữa tươi trân châu đường đen. Mình có kêu rồi hỏi là sao hôm trc thấy trân châu bị trắng. Nv giải thích này nọ. Mình bảo khoan để chị hỏi đã. Và cho dù mình k nói mà mình đi luôn thì sao? Mình hỏi bạn xong quay vào thấy em này đang bỏ trân châu và đá vào ly, mình kêu ủa chị kêu k làm mà em làm à? Ngưng đi em chị định kêu món khác mà. Mình ra hỏi bạn thì em này tiếp tục chế sữa vào và niêm phong. Mình thắc mắc là mình chưa chốt kêu gì chưa dặn đường đá sao đã làm thái độ gì v? Rồi bảo c đi đi k lấy thôi trong khi mình định kêu món khác mà thấy tội cũng lấy. Thêm một cô lớn tuổi đi vào nói là nó nhân viên ai kêu kêu k rõ nó làm thì lấy đi, đi bán đi thì biết. Ủa? Khách chưa chốt, tự làm rồi hét lên kêu k mua cứ đi đi, rồi cái cô lớn tuổi cứ văng vẳng trong khi người ta muốn kêu cái khác. Trà sữa rẻ và thái độ cũng rẻ sao? Mình uống đây khá nhiều lần và lần này khá bực bội. Không quay lại.