Giới thiệu
- Địa chỉ: 448/1 Lý Thái Tổ, P. 10, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:30 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:30 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tèobokki - Lý Thái Tổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tèobokki - Lý Thái Tổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tèobokki - Lý Thái Tổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tèobokki - Lý Thái Tổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tèobokki - Lý Thái Tổ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn cực tệ, rau củ đen thui như bị thúi, lại còn dai nữa. Không thể tệ hơn. Không bao giờ ghé lại :) Đọc cmt trên này toàn thấy khen lấy khen để, chắc nhân viên kéo nhau cmt rồi. Đọc thấy tưởng ngon lắm, ai dè ăn thử mà cà rốt khoai tây đen thui, nhai nhách. Bỏ 90k ra mua về thức ăn cho gia súc, uổng hết sức
-
Cay cay ngon quá. Mình có kêu 1 phần mì tương đen nữa. Sợi mì dai mềm vừa phải, sốt hơi ngọt. Mấy món khác nhìn cũng hấp dẫn. Có store đồ ăn Hàn Quốc mua về tự làm tiện ghê.
-
Ăn ok, lót dạ trc khi đi công chuyện, 20k/phần ăn khá ngonThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
🍲Quality: Nhìn chung các món ăn ở đây khá ngon, đặc biệt là Mỳ Jajang có sốt tương đen ăn rất vừa miệng. 🍲Price: Điểm cộng cho quán nằm ở giá cả phải chăng, giao động từ 25,000 - 35,0000VND. Mình đi 2 người ăn đến tận 4 món mà giá chỉ 110.000VND thôi. 🍲Venue: Quán nằm ngay mặt tiền đường Lý Thái Tổ hướng về cầu vượt Nguyễn Tri Phương, nằm gần sát Tèobokki Store nên rất dễ tìm
-
Hôm nay lần đầu ghé ăn ở đây, quán nói trong hẻm chứ sát đường luôn, chỉ là bản hiệu nhỏ nên hơi khó thấy chút, giữ xe lịch sự, miễn phí. Mình cùng bạn order 1 mỳ tương đen, 1 lẩu toek nhỏ (có kêu thêm mỳ và chả cá 😂😂), 2 nước uống. 2 đứa ăn no căng nhưng chỉ tốn 130k, giá khá rẻ, đồ ăn cũng khá nhiều. Ấn tượng với mỳ tương đen, rất ngon, hợp khẩu vị với mình ( mình ăn ở nhiều chỗ nhưng không có chỗ nào ngon như chỗ này) . Lẩu không quá cay, có chút ngọt nhẹ, ăn với mì hơi bị ngon luôn. Nhưng phần phục vụ chắc do đông khách nên hơi bị mau quên, kêu tính tiền nhắc 2 3 lần mới tính.