Giới thiệu
- Địa chỉ: 246 Lý Chính Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Website: //www.tteokbokki.vn
- Giờ mở cửa: 10:45 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 65.000 ₫
- Website: //www.tteokbokki.vn
- Giờ mở cửa: 10:45 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tèobokki - Lý Chính Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tèobokki - Lý Chính Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tèobokki - Lý Chính Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tèobokki - Lý Chính Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tèobokki - Lý Chính Thắng
Vị trí
Đánh giá
-
-
1 phần bánh gạo cay thêm phủ phômai 30k,giá khá ổn.Vị sốt hơi ngọt nhưng vẫn có thể gọi là ngon.Chỉ là bạn nhân viên không được thân thiện.
-
Mình đặt 5 món và còn được mã giảm giá, hết 100 ngàn cho ba người, lần đầu tiên ăn súp chả cá lạ và ngon. Giao hàng nhanh, shipper lịch sự vui tính. Xã nhận đặt hàng báo sau 30 phút sẽ có nhưng chỉ tầm 15 phút hơn đã có. Hàng giao đến còn nóng. Bánh gạo và súp cá cay vừa phải có vị đậm đà, nước sốt ngon. Còn mì tương đen thì hơi mặn hoặc do khẩu vị mình nhạt. Tuy nhiên chả cá hơi bở tí chắc do nấu lâu. Nói chung dịch vụ và món ăn tốt.
-
•Teokbokki: tok nhiều và dai, 2 miếng chả cá, bắp cải, phô mai và phần đặc biệt nhất là nước sốt. Đang hăm hở ké miếng nước súp, cảm nhận đầu tiên là, ủa mình có mua lộn chè bà ba không ta, thật sự ko làm quá đâu, mình là người dễ ăn mà còn thấy hú hồn, béo và ngọt như chè ko điêu đâu (chắc hôm ấy đầu bếp bị cảm nên nhạt miệng khó nêm =))). •Mì tương đen: ăn ok hơn teok, cà rốt thịt heo cắt hạt lựu dễ ăn, đậu hà lan đúng như miêu tả trong description: rất ít, sốt tương đen ăn ok luôn, duy chỉ có phần mì hơi sai, như là mì spaghetti sốt tương đen. Sẽ ghé lại khi viêm màng túi mà thèm mì tương đen.
-
Vị nước lèo ngọt thật . Mình ăn cứ tưởng như là đang ăn chè vậy . Với giá 70k thì những gì trong lẩu dường như quá mắc, bở trong lẩu chỉ có : nước lẩu , 5 miếng mực mỏng rồi phần topping thì là 1 vắt mì gói ( nếu thay thế ramen thì lẩu thành 90k hay sao ấy ) rồi khoảng 15 viên bánh gạo ( có 3 viên phô mai ) ngoài ra thì thêm 5-7 miếng chả cá còn ngoài ra thì toàn cải thảo . Hơi thất vọng
-
Mình ăn tèo dc 3,4 lần gì rồi. Điều mình thích nhất ở đây đó chính là RẺ =)) còn ngoài ra k có gì đặc biệt lắm. Có lần ở trường, lớp mình đặt tèo. Tụi mình đặt phần bánh gọi với mì gói và mình có nói a chủ là để mì riêng ra gìum mình. K hiểu mình nói k rõ hay sao mà lúc giao tới tụi mình ngỡ ngàng luôn. Mì thì có để riêng ra đó nhưng mà là mì sống =)))))) ngoài ra mình k thích thái độ phục vụ của nhân viên và a chủ cho lắm. K thân thiện Nãy mình mới đặt 1 phần bánh gạo và 1 mì đen. Thật sự thì nước của bánh gạo cứ ngọt ngọt ấy. Hửi vô thì chả khác gì mùi chè đậu😶 mì tương đen ăn chung với mì như mì của mì spaghetti đó nên hơi lạc quẻ. Ngoài ra nước sốt tương đen thì ngon💕 Mình nghĩ đây là quán để mình ăn vào những lúc thèm đồ hàn nhưng lại hết tiền=))