Giới thiệu
- Địa chỉ: 23 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Takoyaki Hatachi - Trần Khắc Chân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Takoyaki Hatachi - Trần Khắc Chân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Takoyaki Hatachi - Trần Khắc Chân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Takoyaki Hatachi - Trần Khắc Chân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Takoyaki Hatachi - Trần Khắc Chân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh bạch tuột ngon quá trời. Cắn 1 cái ngập răng. Bạch tuột thì to, mà khô cá lại còn nhiều nữa. Nước sốt ngon, vừa miệng. Giá cả thì hợp lý. Nói chung là xuất sắc.
-
Cá bào ngon, chuẩn vị Nhật, nhiều sốt, bạch tuộc tươi ngon
-
Đọc thấy trên placevietnam khen nhiều nên cũng thử ở đây 1 lần. Thấy menu có vị truyền thống, vị phô mai và 1 vài biến thể chua cay. Mình chọn 1 phần takoyaki thêm phô mai 35k/5 viên Lúc mới đến thì nhìn cũng sướng mắt lắm vì thấy con bạch tuộc to đùng giơ chân lên trời. Viên bánh to nhưng mà bột hơi mềm, không săn. Trong ruột có rau gì đó xắt nhỏ và hạt bắp, không có gừng đỏ 😭 Lúc đầu đọc lướt cmt mình cứ tưởng ở đây có chứ. Cá bào cho vừa đủ. Bạch tuộc bình thường, ko mặn ko ngọt, nếu ko có phô mai thì chả có vị gì. Được cái có 1 viên bạch tuộc giòn cắn rất đã. Kết là chắc ko quay lại đâu
-
Takoyaki ăn rất ngon, bạch tuột, ca mài, sốt cũng nhiều hơn những chỗ mình từng ăn
-
Đây là lần thứ 2 mình ghé, đợt trước thì bánh không được làm bạch tuộc nguyên con đã vậy bạch tuộc làm không kĩ, còn nghe mùi và còn sụn, lúc ăn phải tự lấy ra. Cả tháng nay thấy review dữ quá nên quyết đinh ghé lại, gần nhà mình lắm Vị trí dễ tìm Bạch tuộc mình xẻ trong bánh thì chỉ có 1/2 con Bánh giòn nhưng nhạt Sốt cũng khôn ngon, mùi không quá thơm và đậm vị, chi nhánh Vạn Kiếp ngon hơn Quay lại? Mình vẫn còn lưỡng lự