Giới thiệu
- Địa chỉ: 85/2 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 13:30 - 18:00
- Giá: 26.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:30 - 18:00
- Giá: 26.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh

[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Hà

[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Hà

[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Hà

[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Hà

[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Hà
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bán có tiếng từ rất lâu (gần 20 năm). Chủ quán là chị Hà- chị trạc tuổi trung niên- gốc người Hoa nên món súp Óc heo và Há Cảo ngon tuyệt vời. Súp nấu đặc sệt, cua tươi và óc heo thơm ngon. Ăn không nghe mùi tanh như những chỗ khác nấu. Há cảo nấu chín tới, vỏ bột dẻo vừa, nhân thịt heo & tôm quyện vào nhau. - Súp cua (ăn tại chỗ): 26k/chén - Súp cua (mang về) : 30k/chén - Súp cua có Óc heo: 40k/chén - Há cảo : 20k/dĩa Giá cả như trên với quán vỉa hè là cao nhưng so với chất lượng và là khu vực Q.1 thì các bạn sẽ dễ dàng chấp nhận thôi, rất xứng đáng. P/s: Trước đây có món Chè sen ngon lắm, nhưng giờ không bán nữa. Hôm nay đi ăn mình gọi thì chị nói vậy nhưng quên không hỏi lý do. Ngoài ra, kế bên cạnh chị Phương bán Rau Câu (vị cà phê, vị hạnh nhân & vị lá dứa) rất giòn, ngọt thanh thanh: 8k/chén. Mình thích nhất món Bánh flan, vị béo bùi bùi, bánh đặc, phủ chút cà phê đen thơm lừng (ai thích ăn nước cốt dừa thì chị chế thêm vào): 8k/cái. Hôm nay chị bán thêm Cơm cháy Chà Bông, cơm cháy giòn, không nghe mùi dầu mỡ. Chà Bông phủ mịn nhưng không dầy. 1 Bịch to tròn là 200gram: 25k. Yourt cũng khá ngon, các bạn ăn thử đi sẽ nghiền đó ) Mình ăn ở quán này từ hồi Súp Óc heo có 3,5k/ chén thui àk. Quán đông khách, ra bán lúc 1:30 nhưng tầm cứ khoảng đến 4h hoặc 4:30 chiều là hết. Giờ chị bán trễ hơn khoảng 6h chiều. Vẫn hương vị đó, bao nhiêu năm cũng vẫn không đổi thay. Mình thích ở đây vì đồ ăn không những luôn tươi ngon mà quán rất sạch sẽ nữa. Chị chủ lại luôn ân cần và vui vẻ. Dù là quán vỉa hè nhưng ngon hơn nhà hàng gấp mấy lần. Sẽ còn ủng hộ dài dài vì món ăn này cũng rất bổ dưỡng.
-
Bên mình order về ăn và thấy chất lượng không tương xứng như hình ảnh, giá 30k cho 1 chén súp với rất nhiều trứng gà đánh tan và vô vàn bột năng thì không thể chấp nhận được. Hy vọng quán cần khắc phục chất lượng món ăn để thu về số tiền 30k mà không thấy nhột nách.
-
Lâu lâu thèm súp cua óc heo mình vẫn thường ghé quán chị Hà ở địa chỉ 85 Hồ Tùng Mậu (hẻm nhỏ kế bên khách sạn Âu Lạc 2). Hương vị không thay đổi, ăn ở đây mình luôn an tâm vì chị chọn nguyên liệu tươi và an toàn thực phẩm. Nhiều phụ huynh thường mua đem về hoặc dắt con nhỏ đến ăn thường xuyên ở đây. Bình thường mở bán hàng từ 2:30pm đến 6:30pm. Không gian chỗ ngồi hơi bị hạn chế. Đó cũng là một lý do chị nhận giao hàng qua Grabike, các bạn có thể gọi đặt hàng từ sau 10:30am sáng để ăn trưa vẫn được luôn nhé. Món Chè Hạt Sen dạo này không bán tại quán nữa, chỉ nhận đặt tiệc thôi. Vì dạo này chị Hà nhận đặt súp và há cảo cho các bữa tiệc cũng khá nhiều.
-
Một chén súp 30k mà không có được tới nửa bộ óc heo, còn lại chỉ có bột năng và trứng. Hương vị thì mặn chát, không xịt miếng nước tương nào mà mặn không chịu nổi. Nước súp đục ngầuThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này




























