Giới thiệu
- Địa chỉ: 266 Hải Thượng Lãn Ông, P. 14, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 16.000 ₫ - 16.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 16.000 ₫ - 16.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Trần Bội Cơ
[Món ăn] - Ăn vặt Súp Cua Trần Bội Cơ
[Món ăn] - Ăn vặt Súp Cua Trần Bội Cơ
[Món ăn] - Ăn vặt Súp Cua Trần Bội Cơ
[Món ăn] - Ăn vặt Súp Cua Trần Bội Cơ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Súp ở đây ngon và chất lượng lắm, óc heo thấy rõ trong chén luôn, nấm nè, thịt, 3 trứng cút trong 1 chén, 1 viên cá viên, hành ngò tươi rói, hành phi thơm giòn, nước tương, dấm, ớt sate thoải mái, ăn 1 chén là no nhé, có mỗi trà đá ko ngon, hehehe. Chỗ này nhân viên thân thiện, vui vẻ, mỗi chỗ giữ xe hơi cực vì quán lề đường mà, còn lại thì ok nhé!
-
Mình thích ăn súp ở đây vì gần nhà và có nhiều trứng, cua, óc heo, cá viên, da heo. Ăn 1 chén súp chưa no thì thêm 1 chén nữa là bảo đảm no luôn đó. Không gian quán chỉ là vỉa hè nên hơi nhỏ và mát, được cái là thoáng đãng và gần đó có nhiều món khác như chè, bò bía, v..v.. Mấy bạn phục vụ thì vui vẻ, bình dân, nhớ mặt khách tốt, phụ dắt xe nữa,hihihihi
-
Súp bình dân trước cổng trườg Trần Bội Cơ Chỉ nằm ở vỉa hè thôi mà súp chất lượg lắm luôn, cua nhiều, ốc heo nhiều, có da heo, cá viên, trứng cút nữa Với 20k 1 chén súp thì có vẻ hơi mắc, nhưng fai nói là đáng đồng tiền, thấy chất lượng của chén súp rồi thì ko hề thấy mắc đâu nhé Thường thì ăn 1 chén ko đã đâu, ăn mạnh thì phải 2 chén là tê tái luôn Vì là vỉa hè ngồi ngoài trời nên thoáng mát lắm, chiều tối bán đến khuya lắm Bà chủ vui vẻ, dễ tính, lúc nào cũg múc 1 chén đầy dung ko keo kiệt chút nào Yên tâm về chất lượng nhé
-
Súp cua này đứng trước cổng truòng học Trần Bôi Cơ của mình nè. Cô bán súp cua này khá dễ thương , sạch sẽ đồ ăn chất lượng , giá dẻ nữa
-
Nếu không để ý sẽ dễ chạy luộc. Quán chỉ là 1 cái xe đẩy cùng 3 cái bàn nhựa nhưng vì trên lề đường nên cũng rộng rãi, ngồi được khoảng 10 người. Cô chủ rất dễ thương, cho một chén đầy ứ hự luôn. Lúc mang về cô còn kêu cứ ăn đi, chừng nào về thì nói cô múc cho nóng. Có gia đình kia 4 người vào nhưng chỉ còn một cậu nhóc đang ăn mà có khách đến không có chỗ ngồi nên họ định ngồi ra khỏi bàn để nhường bàn lại cho khách mới đến thì cô chủ kêu không sao, cứ ngồi đó đi, để cô xếp chỗ khác. Súp ngon, ngọt, được mấy miếng cua, một miếng óc heo cỡ hai ngón tay út, da heo với miếng gì giòn giòn ấy, thấy mấy bạn bảo có trứng cút nữa mà sao lúc mình ăn không có nhỉ. Nói chung đáng với giá 20k/chén. Sẽ quay lại nếu có dịp!