Giới thiệu
- Địa chỉ: 181/11 Xóm Chiếu, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Phượng - Xóm Chiếu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Phượng - Xóm Chiếu
[Thực đơn] - Ăn vặt Súp Cua Phượng - Xóm Chiếu
[Thực đơn] - Ăn vặt Súp Cua Phượng - Xóm Chiếu
[Thực đơn] - Ăn vặt Súp Cua Phượng - Xóm Chiếu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Súp cua ở đây có đủ thứ: óc heo, trứng bắc thảo, tôm, trứng cút, thanh cua, trứng gà. 1 hộp đầy đủ như vậy là 45k gồm 3 con tôm, 1 miếng óc heo, 1 nửa trứng bắc thảo, 2 trứng cút, 1 cây thanh cua... Súp cua sệt vừa, ngon, khá chất lượng
-
Chiều mưa đi ăn cháo bò viên sẵn ghé check thử. Nhìn nồi súp thôi là ghiền rồi, tuyệt vời.
-
Nói chung mình ưng chỗ bán súp này nhất trong những chỗ mình từng ăn 👌👌👌 Nằm trong khu chợ 200, kế bên chỗ cửa hàng Ministop, quán có vài cái bàn thôi, chủ yếu mình thấy ngta ghé mua về. Mình ngồi chỗ quán bánh xèo đối diện gọi súp cũng ok luôn, ngta mang luôn bộ đồ gia vị sang luôn 😌 Mình gọi súp cua óc heo bắc thảo 30k. Súp nêm vừa miệng, óc heo béo béo còn trứng bắc thảo thì bùi bùi, chuẩn combo luôn. Cô chú bán hàng thì vui tính, dễ chịu. Ở trong chợ có tới 4 5 chỗ bán súp lận, nhưng ở đây mình ăn quen và thấy hợp khẩu vị nhất 😌
-
Chỗ này nằm trong cái khu bán đồ ăn quá trời, gần cái nhà thờ gì đó. Đi vòng vòng đói cái thèm súp xong ghé vô ăn đại luôn. Quán nằm kế hẻm, bạn mình thì cô kêu để xe trong hẻm đi, hồi có xe lại ăn là kêu qua đối diện để xe. Bên kia hẻm là ministop, nhìn vô thấy liền, quán nhỏ xíu, kê có 2 bàn, 1 bàn sát nồi súp. Mình gọi 1 súp cua bắc thảo, 1 súp cua óc heo. Mình ăn xong rồi mà bạn ăn chưa xong cái thêm chén súp hột gà nữa. Mình thấy súp ở đây ngon, nhiều, không nhiều cua nhưng khá chất lượng, giá cũng ổn. 3 chén hết 65k mà no ứ hự. Cô bán cũng dễ thương nữa.
-
Súp cua Phượng vô Xóm Chiếu khá dễ thấy nha. Kêu hai chén súp cua bắc thảo với 1 súp cua óc heo bắc thảo. Vị súp hơi nhạt chưa được đậm đà, mình phải nêm thêm tương ớt, sa tế, nước tương tiêu đủ thứ nhiều mới vừa ăn luôn :(. Được cái trứng bắc thảo được nửa trái lận, vì là trong chợ nên giá cũng bình dân hai mấy ba chục ngàn. Gửi xe ở bên kia đường nha. Thấy chị bán súp ở đây cũng ko quá niềm nở. Nói chung là ăn cũng tạm được.