Giới thiệu
- Địa chỉ: 86 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 28.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 28.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Nhà Thờ Đức Bà
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Nhà Thờ Đức Bà
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Nhà Thờ Đức Bà
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Nhà Thờ Đức Bà
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Nhà Thờ Đức Bà
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chiều 23.08 trời mưa, ngồi trong hẻm ăn chén súp ngắm mưa thiệt hết ý Chén thường 15k, thêm nửa cái trứng bắc thảo 20k Trong hẻm còn có trà đào 15k, trà tắc 10k, bánh tráng nướng 15k, mì gói trộn + xương thịt 25k Chỗ ăn vặt, ngồi 8 khá lý tưởng
-
Quán ở trong hẻm khá xập xệ, vào bên trong có một căn phòng nhỏ ngồi nóng. Ăn kèm súp nóng nữa thì siêu nóng luôn. Ở đây chỉ có hai loại súp có trứng bắc thảo và không có trứng bách thảo. Phần có thảo như mình là 20k/ chén. Súp anh vừa miệng, trứng nhiều hơn cua, vị trứng bách thảo khá ngon. Tuy nhiên, ớt satế rất cay, nên bạn nào không ăn được cay thì dặn đừng bỏ ớt vì có vớt ra vẫn cay thôi. Quán có bán trà đào, tắc và vài món ăn vặt khác. Nói chung lâu lâu ăn bình dân thì vẫn ổn.
-
-Vị trí ở hẻm gần Lẩu MK, hơi dơ và đồ đạc lộn xộn ngay lúc mình ăn còn gặp 2 anh đổ rác từ nhà hàng phía trong đi ra mấy lần nữa :)) -Súp 15k/ chén ngon, đậm đà mà ko quá mặn, ớt ko cay lắm, vs mình 1 chén là khá no r. Vì cũng ăn vặt giá rẻ nên cũng ko đòi hỏi thái độ cô bán vui vẻ đc :)) Nói chung có dịp sẽ quay lại
-
Cũng lâu rồi không ghé đến, đợt này tới thì thấy hẻm vắng hoe hà, chỉ còn bán mỗi súp cua thôi. Vị thấy cũng được, có cảm giác không được như hồi xưa nữa.
-
Follow insta foodholicvietnam để coi thêm nha Súp Cua nhà thờ Đức Bà - Hẻm 84 Nguyễn Du Ai hay đi vòng vòng khu nhà thờ Đức Bà chơi thì không thể bỏ qua Súp Cua ở đây được rồi. Một chén to như hình chỉ 15k thôi nhen , thêm nửa quả trứng bắc thảo thì thành 20k , vẫn khá rẻ khi ở khu trung tâm nhỉ 😉 Súp ở đây nóng hôi hổi , đặc đặc thơm thơm. Nhưng mà tuỳ bữa , có bữa thì vừa ăn , bữa nhạt nhạt có hôm lại hơi mặn tí , nhưng về tổng thể thì vẫn ngon. Trứng gà được đánh đều trong súp rất nhiều , trứng cút và trứng bắc thảo siêu béo , dầm ra ăn với súp là béo ngậy luôn 🤤Bữa nào chán chán hơm biết ăn gì thì ra đây làm 1 chén như vầy cũng khá no nhen. ⭐️Bonus : ngoài đầu hẻm có anh bán bánh tráng nướng 10k 1 cái giao tận chỗ ngồi luôn , nên bạn nào muốn no chắc thì kêu thêm 1 cái bánh nướng cho đủ đô , mà bánh của ảnh nướng vị vừa ăn và giòn rụm nên ok lắm nhen