Giới thiệu
- Địa chỉ: C200/18 Xóm Chiếu, P. 14, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Hằng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Hằng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Hằng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Hằng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Súp Cua Hằng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đầu tiên là con đường dẫn đến chợ 200 rắc rối như mê cung. Đường bé tí ti . Xe ngùn ngụt đi kiếm đường mà cứ bị người sau lưng hối thúc bấm còi đi nhanh lên. Sau khi chật vật cũng tìm được đến nơi. Sau có chỗ để xe nhé. Quay đầu càng khó. Súp bình thường không có gì đặc biệt . Chẳng ấn tượng gì lưu lại trong miệng mình. 25k chén thập cẩm. Đặc biệt 45k. Quá mắc . Chén bằnh nhau topping nhiều hơn chút àh. 1 đi không trở lại nhé. Cả 1 con đường toàn đồ ăn. Mà không phải là 1 đường thẳng nhé chặc khúc quẹo hẻm nhìu lam. Nhìu quán phá lấu. Chè. Bún . Bột chiên... rất nhìu . Nhưng mình thể đi nữa. Quẹo thêm mấy cái hẻm nữa chắc mình xĩu lun quá. Mà hay một cái là sao lại trobg hẻm bé tí thế lại bán nhiều đồ ăn hay đến vậy. Dân cư đông đúc. Cứ ngỡ đi nhầm đường. Mình phải dò google map để đến được chỗ ăn này. Gian nan quá. Chắc người ta đi quen rồi. Không biết nghững chỗ khác thế nào . Nghưng quán này khá mắc. Quán nào cũng đông kinh khủng. Cuối tuần chen chúc tuy lúc đó mình đi lúc 5 giờ. Chắc ko dám đến đây nữa. Cáo lui. 😥
-
Tô đặc biệt ăn Ok, no cành bụng :) Mình đến ăn ở đây là lần 2, khu phố ăn uống của Q4. Lần trước kêu tô thập cẩm thôi mà thấy bèo nhèo ko như trong hình. Ăn xong mới biết trong hình là tô Đặc Biệt 45k nên bữa nay gọi tô Đặc Biệt. Tô đặc biệt 45k (Súp cua, thanh cua, bắp, óc theo, hột vịt bắc thảo, trứng gà, cua) Hình thực tế , ko nhiều thanh cua và Bắp như hình quảng cáo. Tuy nhiên ăn cũng ok no, ngon. Chỗ để xe thì đc tầm 3 chiếc thôi vì là khu chợ đường hẹp. Chỗ ngồi thì hơi hẹp, ngồi trên bàn sát đường đi của chợ. Đặc thù các quán ăn ngay chợ đều như thế. Wc thì có tính phí khi đi và hơi dơ. (Không trách đc, đi ăn bình dân mà, nên dân công tử tiểu thư đòi ăn sang thì chỗ này ko hợp :) ) Nói chung đồ ăn thì ngon, lạ so với thị trường bán Súp cua. Cơ sở vật chất thì theo phong cách chợ :) Xe có chỗ thì để , còn ko bí quá thì xem bên cạnh xin để đc ko thì để, còn ko nữa thì ghé ngang qua mua về ăn. Xong , hết chuyện.
-
Súp cũng bình thường, cả súp đặt biệt và ship là 100k, quá mắc, e k ăn dc trứng bắc thảo nên thấy nó hơi hôi. Ns chung nếu đánh giá thì e chỉ cho 6/10 thôi
-
Súp cua chợ 200 này riêng mình thấy là ngon nhất luôn. Vị trí: quán nằm ngay gần ngả tự chợ nên hơi đông. Từ Nguyễn Tất Thành, các bạn đi thẳng gặp ngả ba xóm chiếu (chỗ trường Nguyễn Trãi) là quẹo vô gặp ngả tư là con đường ăn uống của Q4. Súp đặc, trứng nhiều. Vì đông nên gọi 2 ly óc heo trứng bách thảo mang về. Óc heo nguyên mảng bự nha! Còn trứng bách thảo là 1/2 cái luôn! Ăn no muốn xỉu. Giá một ly thế là 30k nhưng chất lượng cực kỳ, nêm nếm cũng vừa ăn, không bị quá mặn. Mình thì recommend các bạn mua mang về chứ ở đó đông, ngồi lại mệt lắm
-
Liệu có nên phong tặng danh hiệu "Tô súp cua lề đường mắc nhất và đẹp nhất" cho tô này không =)). Đây là tô đặc biệt giá 45k, mấy loại bình thường thì từ 10k - 25k, riêng tô óc heo bách thảo đầy đủ thì 30k. Giá sẽ khá ổn nếu k ăn tô đặc biệt😂😂 Súp cua ở đây theo mình là ngon. Nước súp ngọt, nêm nếm vừa ăn. Độ sệt của nước súp vừa đủ, k quá lỏng hay quá đặc. 1 phần đặc biệt gồm nửa bộ óc heo béo k bị tanh, nửa trứng bách thảo bùi, thanh cua, bắp mỹ giòn ngọt, nấm đông cô, 2 con tôm tươi, 1 lòng đỏ trứng cút. Nói chung thấy giá tiền khá xứng đáng vs chất lượng, ăn 1 tô vầy là no luôn😂 Mình chỉ k thích việc bỏ lòng đỏ trứng cút vào. Vì khi quậy lòng đỏ chung vs súp, súp bị lỏng bớt, k còn độ đặc sệt, ăn giống na ná như cháo tiều mất rồi T^T. Quán nằm ở trong khu chợ nhe, bạn nào biết đường hẻm chổ phá lấu cô Thảo thì quán này nằm trong khúc hẻm đó luôn. Bán từ 4h chiều tới 9h tối, chổ để xe hạn chế nên hơi bất tiện.