Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sữa Tươi Mười
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sữa Tươi Mười
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sữa Tươi Mười
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sữa Tươi Mười
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sữa Tươi Mười
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lâu thèm là chạy ra mua 1 bịch 1L về uống cho đã. Cũng muốn ngồi uống lắm mà đông quá. Nên thôi mua về cho lành :))) Sữa ngon thơm béo. Vô nhà mua thấy pha sữa thùng thùng bự ham j đâu. Nhìn đã cực Có điều hình như sữa pha bột. Tại có lần bỏ tủ lạnh tới chiều đổ ra uống thì thấy bột vo cục cục lại lợn cợn. Bánh ở đây tuỳ ngày. Có bữa bánh mới. Có bữa bánh cũ hôi mùi dầu nhẹ. K biết đâu mà lần. Nên mình đa phần chỉ mua sữa uống thôi Chắc chắn sẽ quay lại
-
Sữa tươi thiệt là tươi, yaour ngon béo, có bán một số loại bánh chất lượng bình thường. Giữ xe miễn phí, ngồi lề đường dưới tán cây me, nếu rãnh lụm me ăn rồi uống sữa đá sẽ cực thú vị !!!
-
Bạn bè mình nổi hứng ghé ngang quán này trên đường chạy lạc. ngồi vô một hồi mới biết quán nổi tiếng. bánh thì cũng ok nhưng mà chắc lấy ở mấy chổ khác về và mau hết, mới ngồi có xíu là đã hết bánh rồi. với order đồ ăn hơi lung tung người này ra hỏi xong người khác lại ra hỏi tiếp làm như quán nhiều chủ cùng lúc vậy. Hơi chật nhưng mà vui, có không khí đi ăn sáng trên đà lạt giữa lòng sài gòn. mình thích sữa ở đây thơm mùi sữa bò thật sự chứ không phải sữa bịch :)))
-
2 ly sữa tươi và yaourt tầm 22k, bằng 2 bì sữa TH cho buổi sáng no bụng=))) yaourt ăn cũng được nếu không muốn gọi là không có gì xuất sắc, không béo như sữa tươi 😭
-
Sữa tươi ở đây nghe bảo rằng là rất đông, tuy nhiên mình đi cũng tầm trưa nên quán không mấy đông khách. Mình gọi bốn ly: Một ly sữa tươi cà phê, hai ly sữa chua cà phê và một ly sữa chua. Mình không gọi thêm bánh vì mình đến trễ ấy. Sữa tươi ở đây mình hơi thất vọng vì sữa không béo lại không ngọt, uống nhạt toẹt giống như bỏ nhiều đá vào nó tan ra í, đối với mình thì không ngon lắm, bình thường trên cả bình thường luôn. Sữa chua cà phê thì nghe mùi sữa chua ít, còn lại thì toàn mùi cà phê lấn át cả mùi và vị của sữa chua, có lẽ cho nhiều cà phê quá í. Sữa chua không cà phê thì sữa chua ở đây ăn tạm được, không chua lắm, nói chung là sữa chua ở đây không được như ý muốn, còn không ngon hơn cả sữa tươi. Thấy đông đông nên ghé vô, hình như đây là hàng sữa tươi nổi tiếng nhưng chất lượng hơi thất vọng. Dù nó rất hợp cho việc ăn sáng và ngắm nghía đường phố, điểm cộng cho view và cách phục vụ nhiệt tình.