Giới thiệu
- Địa chỉ: 55 Nguyễn Minh Hoàng, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Ăn vặt Quán 55 - Bánh Flan, Rau Câu & Gỏi Cuốn
[Món ăn] - Ăn vặt Quán 55 - Bánh Flan, Rau Câu & Gỏi Cuốn
[Món ăn] - Ăn vặt Quán 55 - Bánh Flan, Rau Câu & Gỏi Cuốn
[Món ăn] - Ăn vặt Quán 55 - Bánh Flan, Rau Câu & Gỏi Cuốn
[Món ăn] - Ăn vặt Quán 55 - Bánh Flan, Rau Câu & Gỏi Cuốn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình hay ghé đây ăn cút lộn xào me và flan. Cả 2 đều tương đối ngon và ổn, giá cả hạt dẻ. Dĩa 2 cái flan có 10k à. Có giữ xe free bên hông quán và cũng nhiều bàn ghế. Quán đối diện 1 khu "công viên" nhỏ ngay khu biệt thự ấy. Ăn xong qua đó dạo cũng khá mát mẻ. Flan có kèm cafe nước dừa, ngoài cút lộn vịt lộn còn có bánh tráng trộn cá viên chiên blah blah... Có điều phục vụ hơi chậm và vài lúc phải gọi nhiều lần, bình nước trà đá thì hay hết mà không có người thay. Cũng đi quen rồi nên nhìn chung đều ổn.
-
Đây là món "guộc" của mình cũng như khu dân cư xung quanh đường Nguyễn Minh Hoàng. Nay thấy dán hẳn "review us on placevietnam" nên mình cũng tranh thủ review chút ít. Kiểu quán nào càng ngon người ta có xu hướng ém không review công khai cũng không chụp hình post lên ấy :v như mình đây đi chắc cả chục lần rồi mà lần nào cũng flan với cút lộn xào me nên chả buồn chụp luôn 😂 Flan ở đây có nước dừa ăn ngon bá cháy. Mình lên Sài Gòn học xong ăn đây bị ghiền. Đi đâu ăn thấy chẳng ngon bằng luôn :< Giá cũng rẻ bèo à nên ăn quá chừng.
-
Mình ăn ở đây cũng khá là lâu rồi, mà giờ mới review. Mình thích ăn nhất ở đây là món trứng cút lộn xào me, nước me ăn chua chua thơm vô cùng, trứng cút lộn mềm, ăn ngon vô cùng. Bữa ăn thử thêm bánh flan thì mình thấy bánh flan mềm, ăn cũng thơm béo cùng với nước cốt dừa quện béo ngậy, ăn hoài không ngán luôn ik. Rau câu với mình thì mình không thích lắm, ăn không ngon bằng mấy chỗ mình hay ăn nhưng nói chung ăn cũng được. Ah tiệm hơi nhỏ, đối diện quán bún chả hà nội.