Giới thiệu
- Địa chỉ: 268 Hải Thượng Lãng Ông, P. 14, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:00 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ko biết ai còn nhớ mấy cái rau câu này ko, chứ hồi nhỏ mình thích ăn lắm ah, ngồi lựa đủ hình r nhận ra ăn ko hết :))), lâu lắm r mới ăn lại cái này, h ít hình hơn nên cũng đỡ lựa :)), rau câu ngon, dừa béo, ăn thích lắm. Cá viên chiên ngon, ăn vặt món này là siêu sung sướng:)).quán bưng ra ly nước lọc mà vị bạc hà hay sao đó, hơi the the .Quán vỉa hè nên cái vụ vệ sinh mình cũng chịu :(((, chỗ ngồi thì hơi dơ tí.
-
Ngày còn đi học cấp học,mẹ hay mua rau câu đổ trong mấy khuôn con thú,bông..đủ màu và ăn vị dừa đan xen siro thơm lừng.Càng về sau thì ít còn thấy bán kiểu này,đa phần dùng ly hoặc chén thôi..Nhưng h thì đã tìm lại được tuổi thơ ở đây :) -Rau câu: đủ hình tha hồ lựa,ngon..nhưng so thì độ béo ít hơn. -Flan: nói thì hơi quá nhưng mình rất ghiền flan,đã thử rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa ưng vì mình thích flan giống ở Hàng Than..và mình tìm đc flan ở đây giống đến 60% nên khá là ưng -giá cả: ngày xưa mất 3-4k/cái rau câu..h vật giá leo thang nên 10k thì cũng chấp nhận mua ăn vì thích và thèm
-
Ở đây ăn củng ok chứ ko ngon lắm, giá cả thì mắc ToT ko ăn nổi lân nửa luôn Mình đi vào buôi tối cỡ 10g, kiu 1 rau câu (10k) 1 miếng dừa ( 22k) À có cho nước uống nửa, the the hình như bạc hà, thấy cái này ngon =)) Đang ngồi ăn cái có ông bán bánh bông lan xin mua dùm, tưởng 5k, gật đầu đưa tiền cái ổng đòi 10k ><" tức cực kì luôn, có lòng thương người mà làm như v. Có tập đoàn vé số, bông lan, ăn xin gì gì ở đây hết, cho tiền 1 người là nườm nượp kéo tới luôn. Nên ai ăn ở đây thì đừng mua bánh bông lan hay cho tiền nha. Mình bị hố qá chừng. À còn gửi xe trước cổng chùa, tự nhiên 2 chiếc đòi 5k nửa @@ :'( Ko quay lại luônnn !!
-
Bạn giới thiệu ở đây có dĩa cá viên thập cẩm nhiều lắm nên tới ăn thử :) ai dzè quán chủ yếu bán rau câu ~~" đồ chiên thì chỉ có mỗi loại là cá viên thôi :) hơi hụt hẫng tí Nhưng mà bù lại cá viên vàng thơm dai ăn ngon 😆😆😆😆😆 Ăn kèm với dưa leo lạnh lạnh giòn giòn tuyệt :) Bò bía ở đây lạ có cuộn với trứng, củ sắn, lạp xưởng ăn ok nhưng mà giá hơi cao 3,5k/1 cuốn ~,~ Nước bạc hà có lẽ do bị tan đá nên không có the nhiều lắm Ngồi ngoài trời nên gió mát và thoáng :) nguyên con đường có nhiều xe đồ ăn luôn nhưng mà giữ xe tốn tiền ah :( để kế bên bàn mình ngồi luôn dzậy mà tính 10k/3 chiếc luôn ah :(
-
Thích rau câu chỗ này lắm luôn :))) ngoài ra thì còn có bò bía và cá viên chiên ăn cũng đc. Chỉ sợ cái thái độ phục vụ má oi của quán thôi :)))