Giới thiệu
- Địa chỉ: 91 Cô Giang, P. Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phá Lấu Nga
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phá Lấu Nga
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phá Lấu Nga
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phá Lấu Nga
[Thực đơn] - Ăn vặt Phá Lấu Nga
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bạn mình giới thiệu chỗ này, hôm đó mưa nhẹ nên tụi mình đi ăn luôn. Chỗ vỉa hè nên bàn ghế nhựa bình dân thôi, cũng sạch sẽ. Hai đứa kêu 2 tô mì phá lấu. Trong lúc chờ mì thì quán đem ra 2 chén nước me chấm. Theo mình là nước chấm cũng bình thường, không ngon lắm, mình thích nước tắc hơn. Mì phá lấu đem ra mình nếm thử nước, thì ôi ngon lắm. Nước ngọt ngọt như nấu bằng nước dừa hay sao đó, mình không chắc. Phá lấu thì ngon nhưng hơi ít nên ăn không đã lắm. Nói chung là món mì phá lấu ngon, nhưng hơi bỏ nhiều màu thì phải. Với vị trí ngay quận 1 và giá như thế thì mình thấy ok rồi.
-
Đứa bạn nó giới thiệu lại quán này ăn phá lấu nó khen ngon nên cũng đi ăn thử Gọi 3 phần phá lấu và 1 phần ốc len xào dừa, theo cảm nhận thì phá lấu cũng ok chứ không ngon lắm, nước chưa có đậm đaf lắm, nước chấm thì tạm đc nhưng tía cả thì bình dân sinh viên nên cũng tạm đc, ốc len thơm mùi bơ nhiều hơn ăn khá là vừa miệng
-
Quán vỉa hè, bình dân, cũng khá sạch sẽ. Mình ăn 1 mì phá lấu và 1 tô súp cua trứng bách thảo.😊 Mì phá lấu 25k, còn phá lấu bánh mì 20k. Nước dùng cũng ok nhưng chưa xuất sắc lắm, riêng mình cảm thấy nó hơi ngọt có lẽ cho nhiều nước cốt dừa 😅 Về phần súp cua thì cũng ổn nhưng hình như quán thích nấu ngọt nên mình vẫn cảm thấy hơi ngọt 😅😅1 tô như mình 20k. Ngoài ra còn có súp cua óc heo và thập cẩm giá dao động từ 20k - 30k . Menu của quán khá phong phú, nhiều món ốc. Lần sau mình sẽ ghé lại thử xem sao 👍😛
-
Quán ngay khu ăn uống Cô Giang, thấy không gian tuy nhỏ nhưng sáng sủa sạch sẽ nên mình vào ăn thử. Mình ăn phá lấu không bánh mì nên giá là 20k nha, ai ăn bánh mì thì tính thêm 3k Phá lấu ăn ok, ko quá dai hay quá mềm, tuy nhiên vị không đậm đà mà nhạt nhạt, vị ko béo mà thiên về ngọt nên ăn không thích lắm Nước mắm tắc bị mặn
-
Lần đầu mình ăn món phá lấu mì gói nên không so sánh vói những chỗ khác được, với mình thì nước không quá mặn có vị béo nhẹ, giá cả bình dân ổn với mình khi mỗi lần mình muốn đi ăn vặt rồi.