Giới thiệu
- Địa chỉ: Đối Diện Số 5 Nguyễn Thành Ý, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phá Lấu Bố Già - Nguyễn Thành Ý
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phá Lấu Bố Già - Nguyễn Thành Ý
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phá Lấu Bố Già - Nguyễn Thành Ý
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phá Lấu Bố Già - Nguyễn Thành Ý
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phá Lấu Bố Già - Nguyễn Thành Ý
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhà mình gần đây nên bước qua là tới quán :3 chị bán nói chuyện dễ thương, phá lấu thì ngon lành cành đào luôn. Mình gọi hai phần, thêm ổ bánh mì nữa là 45k :3 Mình thì ăn hơi mặn, nên chan thêm tí nước chấm me chua ngọt vô là cực đã :)))) Lòng thì mềm vừa, vừa dai vừa ngon, thấm vị. Theo mình thì nên ăn phá lấu với bánh mì là đúng vị nhất :3 tại mì sẽ làm phá lấu hơi mặn. Nói chung, 9điểm cho chất lượng, 10điểm cho chị bán 😂😂😂
-
Cái bé ở phía dưới bình luận "quán có con bé mới là đúng", là bình luận tào lao nha. Ở khu này có 2 quán bán phá lấu, ai thích ăn quán nào thì ăn, nhưng nếu bố già thì là quán sát cái biệt thự to đùng nha. Giới thiệu tầm bậy tầm bạ Hơn 1,5 năm mình và bạn không ghé, được cái chị bán hàng mới thấy mặt bạn mình đã đon đả " lâu quá không ghé vậy?! ", là biết lê la cỡ nào rồi Cá nhân mình ăn cả 2 bên, hợp với vị bên này hơn, lâu rồi không ăn còn thấy ngon hơn xưa rất nhiều, đặc biệt là nước chấm. Kêu thêm chanh leo của chị ( chắc chị em dâu nhà này) pha cũng ngon lắm. Ngồi đây vui vui nghe mấy bà chị u40 8,9 với nhau chửi bậy mà mém sặc mấy lần đó ^^
-
Chời ơi hôm nay ghé hết bánh mì, ăn món mì khô ngon ghê luôn, bạn mình chén sạch trong vòng 1 nốt nhạc luôn á :)) Ở đây nghe nói không bán chủ nhật, mà bạn mình nhớ nhầm kêu không bán thứ 7 làm mém khỏi ghé luôn á chời! Haizz Chanh dây pha vẫn ngon, và vẫn kết nhất ở đây nước chấm, pha rất ngon luôn. Không biết tình hình buôn bán sao, nhưng thấy dạo này thái độ của 2 chị bán hàng rất đon đả, khách tới hỏi thăm, tính tiền xong đi là cảm ơn rất lịch sự cơ ^^
-
Ui phá lấu ở đây là ngon cực kì luôn. Mỗi lần nhìn lại là mình lại thấy thèm phá lấu. Phá lấu gần trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn là trường cũ cuatmr mình. Thunhr thoảng mình về thăm trường hay ghé qua đây ăn vs mấy đứa bạn. Ăn ngon lắm, cũng chả bik miêu tả sao nữa nhưng mà nc dùng thơm hợp khẩu vị mình, có nc me chấm ui trời ơi ngon hết sảy. Không gian thì quán nhỏ xíu à ngồi ngoài trời trong hẻm xung quanh vắng teo à. phá lấu phục vụ cũng nhanh nữa
-
Nằm ở khúc cuối đường Nguyễn Thành Ý, có 2 chỗ bán phá lấu nằm đối diện nhau nhưng có treo bảng nên cũng dễ nhận ra. Gọi 2 mì phá lấu, giá là 25k/ tô, nước sền sệt, phá lấu nhiều nhưng quá nhạt. Nước chấm khá là hợp khẩu vị. Gọi thêm trà tắc giá 12k, uống toàn nghe mùi tắc và hột tắc. Giá cả so với chất lượng không được cân xứng lắm, chắc sẽ không quay lại vì không hợp khẩu vị, chỉ đi ăn thử cho biết thôi. Bà chủ hơi hung dữ tí.