Giới thiệu
- Địa chỉ: Vỉa Hè Số 123 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 19:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 19:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Vỉa Hè - Trần Quốc Thảo
[Món ăn] - Ăn vặt Ốc Vỉa Hè - Trần Quốc Thảo
[Món ăn] - Ăn vặt Ốc Vỉa Hè - Trần Quốc Thảo
[Món ăn] - Ăn vặt Ốc Vỉa Hè - Trần Quốc Thảo
[Món ăn] - Ăn vặt Ốc Vỉa Hè - Trần Quốc Thảo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Là quán vỉa hè, ốc rất tươi chứ không hề cũ, nhưng giá thì không hề rẻ chút xíu nào Nhân viên cũng dễ thương, món ăn chế biến rất hợp vị, nhưng giá thì hơi chát so với vị trí vỉa hè Mình gọi 1 phần sò dương mỡ hành, sò huyết xào tỏi, 1 ốc hương nướng muối ớt, 1 ốc bông xào bơ, 1 càng ghẹ rang muối, 2 nước suối, 3 khăn lạnh, thêm 1 dĩa trứng cút luộc tổng thanh toán là 834k Nói chung là mình thấy chất lượng khá ok, còn giá thì ... :)), tiếc tiền quá thì đành tự an ủi là tiền nào của nấy thôi chứ biết làm gì hơn :)) Gửi xe phía bên trong giá 5k
-
Quán k hề có menu và cũng k công khai giá, mình đi 2 ng, kêu 3 món cuối cùng ăn k hết mà 538k. Nv đem ra 2 món. Mình ăn xong 1 tiếng sau vẫn k có món thứ 3 mặc dù đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Nhân viên cứ đi ra đi vào k trả lời đc. K thể đợi thêm nữa vì có hẹn từ trc nên m gọi tính tiền, nhân viên lại chạy qua chạy lại k chịu tính, sau khi gọi 4,5 lần mới chịu lại nói chị tự ra nói bà chủ đi e k biết. Hóa ra còn 1 món chưa xong chủ k chịu tính tiền. M ra nói bà chủ rằng k thể chờ đc nữa thì ng chủ nói k đc, sắp xog r, thế là phải cắn răng trễ hẹn ngồi lại ăn cho hết. Mới ăn đc 2 miếng đem bill ra ngay, 513k, trứng cút thêm 20k. Đã vậy gởi xe 5k. Chán. Ăn lề đường chẳng sạch sẽ j, món ăn cũng k phải xuất sắc mà dịch vụ thì như cái quần. Lỗi cũng tại mình k chịu hỏi giá. Mất tiền cũng đc đi mà cái cách phục vụ ôi thôi.... Kinh khủng.
-
Mình gọi 1 ốc mỡ xào me, 1 ốc hương rang muối, 1 càng ghẹ làm món gì đó giống trong hình ấy, 3 chai pepsi, đĩa trứng cút 20k nữa thì phải, thêm 2 khăn => Total 551K cho 2mem ở 1 quán lề đường, món ăn ngon, tươi nhưng với giá đó thì thật sự không hợp lý tí nào. Chẳng bao giờ trở lại
-
Quán siêu mắc chứ không phải vừa. Quán cực vỉa hè, nhưng giá tiệm luôn, trung bình chắc 200k/món. Ko có menu, ko đề giá, hai chị em ăn xong, tính tiền 734k mà thấy đắng chát. Chả lẽ lại khiếu nại càng ghẹ có một cái hư, ăn vào tí ói.
-
Siêu mắc. 2 người hết 830k. Hỏi giá thì lơ lơ ko trả lời. Thề ko bao giờ trở lại