Giới thiệu
- Địa chỉ: 56/3 Hoàng Sa, P. 5, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Ty
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Ty
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Ty
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Ty
[Thực đơn] - Ăn vặt Ốc Ty
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đã nhiều lần mình đi ăn ốc ở đây rồi ( từ cách đây 3 năm ) nhưng chưa lần nào viết review cả. Thấy hơi thiếu sót nên hôm nay nhất định phải viết review. Đầu tiên là về giờ mở cửa: quán chỉ mở cửa từ khoảng chiều tà, 5 rưỡi 6h đến gần 10 giờ thì đóng, tuỳ lượng khác ít hay nhiều. Quán là dạng vỉa hè, ngồi nhìn ra bờ kè, cách 1 con đường, nên lúc nào cũng thoáng mát. Tiếp theo là về món ăn: ở đây bán nhiều món về ốc, sò, hải sản, mì, cơm v.v... nói chung là dạng quán nhậu nhưng mình đến đây thì chỉ uống nước ngọt và phá mồi là chính thôi. Cái mình thích nhất ở đây là chủ quán luôn chọn đồ ngon nhất để bán, bán theo chất lượng chứ ko phải số lượng. Có nhiều lúc thèm ăn món này kia, và cũng thấy trên thực đơn nhưng hỏi thì chủ quán nói thật tình ko lấy vì hôm nay sò này nhỏ, ốc kia không ngon v.v... nên mình cũng hài lòng. Nhờ vậy nên các món còn lại con to, chắc thịt. Món mà mình lúc nào đến quán cũng phải ăn đó là càng ghẹ rang muối. Càng ghẹ không quá to đâu, nhưng thịt chắc, ngọt và rất tươi, không bao giờ bị thịt ốp, đặc biệt là muối rang cùng càng ghẹ khô giòn, nhai rốp rốp nhâm nhi với các món khác cực ngon. Các món khác từ ốc móng tay cho đến mì hải sản, nêm nếm vừa miệng, tỏi phi thơm giòn kết hợp với vị mặn mặn ngọt ngọt của nước sốt thật không có gì sánh bằng, hic. Phải nói lần đầu mình đi ăn ở đây đã ngạc nhiên không hiểu sao 1 quán lề đường thôi mà tay nghề chủ quán lại ổn đến thế. Ông chủ nhiệt tình, dễ thương, đến lần thứ 2 là đã "bị" nhớ mặt rồi đấy nhé. Ngoài ra quán cũng có điểm trừ nhỏ là nhân viên phục vụ thay đổi liên tục, có khi gặp mấy bạn hơi khờ sao đó hỏi gì cũng ko bít nên mình hơi bực tí, nhưng khi lên món thì hết bực ngay hehe. Khu bờ kè này rất nhiều quán ốc, nhưng mình rất kết quán này ( chẳng khi ko mà 3 năm nay cứ đi mãi ) nên mình nghĩ có lẽ khi đi ngang bạn cũng nên thử xem sao?