Giới thiệu
- Địa chỉ: Chung Cư Nguyễn Đình Chiểu, 36 Lê Tự Tài, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Thúy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Thúy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Thúy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Thúy
[Thực đơn] - Ăn vặt Ốc Thúy
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình hay ăn ốc ở đây vì gần nhà bạn. Quán ngồi ngoài đường, đối diện cổng chợ Nguyễn Đình Chiểu. Bán vào chiều tối. Ốc ở đây giá mềm. Mình hay ăn cà na, ốc hương nướng sả, chem chém xào tỏi, sò lông nướng. Đừng ăn càng ghẹ, ghẹ đây cứng lại ko có thịt. Chung quanh có các quán bột chiên, gỏi khô bò, bánh tráng gọi mang sang. Nước bán riêng.
-
Quán Ốc yêu thích của mình là đây. Quán này đối diện ngay cổng chợ Nguyễn Đình Chiểu (PN), ban ngày là chỗ gửi xe, ban đêm thì là quán ốc. Không gian lề đường thôi, nhưng tối đến thì quán rất đông nha. Theo mình nghĩ thì tại vì ốc ngon, giá rẻ, chỗ ngồi mát mẻ, tám chuyện thoải mái luôn nên được các bạn trẻ như mình rất thích. Mỗi lần đến quán mình đều kiu mấy món quen thuộc: móng tay xào tỏi, bạch tuộc nướng, chem chép nướng mỡ hành, sò huyết xào tỏi, nghêu hấp thái, hột vịt lộn, hào nướng phô mai. Ở quán có cái nước chấm đặc trưng siêu ngon luôn đó. Chung quanh quán còn có mấy hàng ăn vặt khác như bắp xào, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, bột chiên, bánh bèo, bánh plan, nước ngọt. Ăn cũng khá ngon, giá cả cũng mềm mại thôi hà. Nếu ai thích không gian ngoài trời mát mẻ, thoải mái tự nhiên, ko sang chảnh thì cứ ghé quán một lần để ăn cho biết nha.
-
Mới đi ăn về. Đi ngang nhiều lần thấy đông wá nên cũng lười vào (sợ chờ lâu). Hôm nay 2 vc mình quyết định vào làm vài dĩa cho có không khí tất niên :)) mỗi dĩa đồng giá 40k. Còn 1 số loại thì giá khác như hàu, ốc tỏi.. Ốc ở đây mình thấy giá rẻ, nhiều nhưng theo cá nhân mình thấy nêm nếm chưa ngon lắm. Tạm được thôi không biết sao đông ghê. Kế bên có bán bột chiên 18k, bánh mì nữa (ko pít giá, bột chiên thì nghe người ta tính tiền bàn kế bên hehe) Nếu đi ăn bạn đừng gọi nhiều wá vì ở đây lên món cũng nhanh, chứ mình tưởng lâu kêu 1 lèo xong lên cũng 1 lèo làm ốc nguội wá ăn ko ngon.
-
Quán ốc này gần nhà mình nên mình thường xuyên ra đây ăn. Giá ốc ở đây phải nói là rẻ. Mình đi 3 người ăn no nê luôn mà chỉ có 200k. Mấy lần trước đi 4 người ăn ê hề thở không nổi luôn mà mình nhớ là chỉ 300 mấy. Không gian: quan này là quán via hè đối diện chợ Nguyễn Đình Chiểu. Quán hơi tối. Mấy món ốc ở đây rất ngon nêm nếm vừa. Mình thích nhất ăn mì xào ở đây ăn rất thấm và ngon. Rồi còn ốc len, ốc hương rang muối, ốc móng tay xào rau muống, ốc mè nướng mỡ hành, ốc tỏi, hàu nướng phô mai. Ốc ở đây đa dạng lắm, tới đây bà chủ lúc nào cũng niềm nở giới thieu món rồi ốc. Phục vụ cũng nhanh nhẹn, không phải đợi lâu. Đây là 1 địa điểm lí tưởng cho mấy bạn thích ăn ốc
-
Quán chiều nào cũng đông, mặc dù là gần chợ nhưng chủ yếu toàn khách quen, Chổ này ngoài lề đường, kế bên chỗ giữ xe, kế bên nữa có gỏi cuốn, gỏi khô bò. Nói chung là phục vụ tận răng. Có điều mình chỉ thích ăn hào vì tươi. Còn mấy gia vị món kia thì làm qua loa một mớ hỗn hợp muối tiêu, đường và bột ngọt, bột nêm.