Giới thiệu
- Địa chỉ: Hẻm 240 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0919 795 160
- Giờ mở cửa: 16:00 - 00:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0919 795 160
- Giờ mở cửa: 16:00 - 00:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Ken 30k
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Ken 30k
[Thực đơn] - Ăn vặt Ốc Ken 30k
[Thực đơn] - Ăn vặt Ốc Ken 30k
[Món ăn] - Ăn vặt Ốc Ken 30k
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chỉ là 1 quán ăn nhỏ nằm trong hẻm phía sau chợ Bến Thành. Nếu ko để ý thật kỹ sẽ khó thấy. Trước hẻm có quán Tokyo Deli, tìm sẽ dễ hơn. Yên tĩnh tách biệt với ồn ào ngay trung tâm thành phố. Đây là quán ốc gia đình. 2 vợ chồng chị chủ cực dễ thương. Ăn 4 món sẽ dc free thêm 1 dĩa. Nêm nếm phải nói là ngon cực, mình chưa ăn quán ốc nào lại nấu ngon đến vậy. Từ nước nghêu hấp xả cho đến rau muống xào tỏi đều làm mình ăn ko chừa một thứ. Cả đám cực thích quán. Một điểm trừ là ốc nhỏ, ko dc tươi như những chỗ khác.
-
Quán hơi nhỏ. Mà đúng hơn là ngồi ngoài đường. Nhưng món ăn khá ok. Ốc bưu khá tươi. Cà na ăn cũng ok. Nói chung là ổn. Món sò méo nướng mỡ hành ăn ko ngon lắm.
-
Vì là đường một chiều nên hơi khó tìm.ốc ken nằm gần ngã tư lê thánh tôn và trương định,phía trước là của hàng trái cây rất lớn cũng dễ nhân ra,,quán đặc biệt đông vào khoảng 10h trở đi vì gần chợ đêm bến thành nên ai cũng đi dạo rồi mới về ăn ốc...ốc ở đây rẻ vừa túi tền cũng rất ngon nêm nếm đậm đà..nước mắm chua ngọt ăn nghêu và đồ luộc cực ngon...ốc bươu hầm lá ổi lạ miêng nhưng ngọt hết chổ luôn.nằm gần trung tâm nhưng rất yên tỉnh.ngồi ở ngoài mát mẽ nếu mưa thì vào nhà ngồi.quán nhỏ nên chỉ có vc chủ bán kim nấu kim nướng kim chạy bàn kim dắt xe kim luôn rửa chén hihihi mà hay tíu tíu chọc khách vui lắm
-
Địa chỉ dành cho bạn nào muốn đến đây ăn thử: Ốc nằm trong hẻm trên đường Lê Thánh Tôn Q.1. Đầu hẻm 1 bên là Tokyo Deli, 1 bên là tiệm bán trái cây. Giá cả: Ốc chỉ có 1 vài món 30k, còn lại là 40-50k Phục vụ: ok Món ăn: Mình sẽ không quay lại vì ốc ko tươii và ăn bị mùi rất nhiều, 1 dĩa không nhiều mà còn bị hư nhiều nữa thì thật sự là không còn gì để ăn. Thà là ăn mắc mà món ăn chất lượng thì sẽ ko tiếc.