Giới thiệu
- Địa chỉ: Hẻm 42 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Cây Đa - Hoàng Hoa Thám
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Cây Đa - Hoàng Hoa Thám
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Cây Đa - Hoàng Hoa Thám
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Cây Đa - Hoàng Hoa Thám
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Cây Đa - Hoàng Hoa Thám
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ốc bán từ chiều 16h-19h là hết sạch lun đó nên tranh thủ đi sớm. Gửi xe ngay gốc cây đa đầu hẻm và đi bộ vô tầm 3p là tới. Quán khá nhỏ nên vừa ngồi bên trong nhà vừa có bàn bên ngoài cho khách. Đồng giá 30/1dia càng ghẹ thì 50k. Chế biến ngon, nghêu hấp thái ở đây nước thái ngon lắm luôn.
-
Quán nằm trong hẻm 42 Hoàng Hoa Thám khá dễ tìm, đầu hẻm có cây đa lớn và một cái đình nhỏ. Giá một dĩa hiện tại là 30k, rất bình dân. Hai người đi ăn 200k cũng mệt nghỉ rồi. Nếu có yêu cầu làm nhiều hay thêm bớt gia vị theo khẩu vị thì cũng đc cổ chủ tiệm chiều tẹt ga. Ra món rất nhanh, trung bình 7-12 phút một món. Tóp mỡ ở đây làm kẹo ngọt khá lạ. Người ta nói nước chấm ở quán ốc ảnh hưởng đến sự thành bại của quán.. Nhưng mình thấy nước chấm ở đây bình thường, bù lại nêm nếm đã ổn sẵn rồi nên không phải vấn đề lớn. Quán khá nhỏ chỉ phù hợp đi từ 2-4 người một tụ không thể hơn. Do đó bạn phải cân nhắc nếu nhóm mình đi đông người.
-
Quán gần nhà nên cũng hay ghé ăn. Giá bình dân, 2 người ăn no khoảng 150-180k. Khoảng 7h là hết ốc rồi, nên tranh thủ đi sớm khoảng 5h là đầy đủ nhất.
-
Ốc ở đây tươi ngon mà đồng giá 30k , càng ghẹ thì 50k , quán bán buổi tối thôi nhà nhỏ nhỏ mà khách cung đông lắm ,có bàn ngoài trời ngồi thoải mái hơn , có người giữ xe free nữa . Ngoài ốc ra thì còn có bắp xào ,hột vịt lộn rang me
-
Quán này gần nhà mình, chỗ khá nhỏ, trong nhà chỉ được 3-4 bàn 4 người ngồi, hầu như ngồi ở ngoài xung quanh nhà trong đương hẻm, ngồi ở ngoài thì thoáng mát hơn còn trong nhà chung với bếp xào nên nóng hầm, nhưng được cái chủ quán xào ốc nhanh, nhiều loại ốc để lựa chọn, nêm nếm khá ngon mà giá cả cũng phải chăng nên lúc nào cũng đông khách. Quán bán cũng khá "nghệ sĩ" :)) vì không phải ngày nào cũng bán, nhưng mỗi khi bán là xe khách để đầy hẻm :)) ngoại trừ chỗ ngồi thì tất cả đều ok