Giới thiệu
- Địa chỉ: 858 Trường Sa, P. 14, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0908 503 899
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Số điện thoại: 0908 503 899
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mr Hí - Food & Drink
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mr Hí - Food & Drink
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mr Hí - Food & Drink
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mr Hí - Food & Drink
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mr Hí - Food & Drink
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến lúc 6h chiều, 1 mình bao hết cả quán, ko có khách nào khác mà bực mình, bị đuổi khéo ngồi chưa qua nổi 8h nữa Nếu quán mở cho người hâm mộ thì làm ơn đề ngoài biển giùm, quán này chỉ giành cho người hâm mộ đến ủng hộ quán này ko giành cho người đến làm việc nếu mình vẫn đâm đầu vào thì đó là do lỗi của mình (mình vào là vô tình đi ngang qua) còn quán để như vậy, rồi cũng “chẳng chóng thì chày” thôi nhìn sang quán kế bên Cover đó, quán ko có cho nước uống, mới 2 3 tháng đóng cửa chủ quán có bao giờ tự hỏi, cách mấy chục mét, coffe house gần kỳ đồng, khách luôn đông từ sáng sớm đến tối, họ có gì khác mình mình động não 1 tí là quán bán được xin thưa là khách đến quán cf 90% là mua vì chỗ ngồi chứ ko phải cf ngon coffee house ngay chỗ chạc 3 (mũi tàu) âu cơ, trường chinh làm hẳn 1 cái quầy bán cf đem đi ở ngoài lề đường nhưng khách mua chẳng bao nhiêu 1 phần cũng vì cái giá vẫn bán giá như giá ngồi quán đi lên trên vài trăm mét, có 2 quán bán sinh tố cùng lề đường - nhà máy trái cây, họ bán rất đông, phục vụ cũng rất tốt, đến đó xem giùm kể theo trình tự: _đầu tiên vào quán, nhìn cái bàn lau ko sạch, có vết dầu mỡ, trong khi thuê 4 5 nhân viên, để ngồi chơi _nguyên tầng trệt, chỉ có 1 chỗ cắm điện, ko có ổ cắm điện nối dài, trong khi với bàn ghế của quán, muốn làm ổ điện rất dễ _chuyển ra bàn gần sát cửa ngồi, có cái quạt trần xoay, khách nói mới để xoay tự động còn trước đó để đứng yên, chĩa vào quầy thu ngân, phòng thì nóng, có 2 máy lạnh, mở 1 cái _chủ quán nếu nuôi chim két vì sở thích thì đem lên trên tầng để, chim két kêu rất ồn, nếu nghĩ vì khách thích thì hỏi mọi người xem có thích ko có 1 quán chim két trong hẻm lê văn sỹ, gần cf hoang, đã đóng cửa có 1 quán hình như đường thích quảng đức, có nhiều lồng chim gần cv lê thị riêng có mấy quán, chim của khách đem đến ra đó tìm hiểu nghe tiếng chim là thế nào _lên lầu trên thấy có 1 hồ cá, nhìn là ko biết nuôi cá rồi, hồ đóng cặn, chỉ nuôi mấy con cá nhỏ, chứ nuôi cá to 1 chút làm sao sống nổi, chết ngay 2 ngày phải thay nước 1 lần có 3 4 nhân viên thì kêu họ làm giùm _khách ngồi ko có rót nước uống cho tổng kết wifi yếu, máy lạnh nóng cái cuối mới đặc biệt, ngồi đến 8h, chưa được 2 tiếng đồng hồ, với cái giá ly sinh tố dâu 39k trong khi ở ngoài lề đường giá 20k nhân viên ra nói anh đổi lên bàn trên ngồi 1 người, trong khi khách đang dùng laptop làm việc ngồi cái bàn cao, chật, duỗi chân còn ko thẳng kêu tính tiền đi về luôn thậm chí ra ministop mua chai nước 10k còn có cái bàn ngồi tử tế nữa, ngồi còn tốt hơn ở quán nữa pass wf 66666666 bực mình hết chỗ nói
-
Đi ngang vô tình thấy mình ghé vào thôi. Mình cũng ko để ý lắm chỉ biết là bên ngoài có hình ảnh rất lớn của diễn viên Hòa Hiệp. Ấn tượng đầu tiên của mình là quán nhỏ cách trang trí thì hơi sến sến. Mình thì ko phải fan anh ấy vô tình đi ngang rồi ghé vào thôi nhưng ấn tượng đầu của mình không tốt lắm hơi thất vọng 😑. Đâu cũng có hình ảnh của anh diên viên này. Menu cũng rất phong phú tuy nhiên mình gọi 2 phần nước và 2 phần ăn ngồi đợi 20p mới có đồ ăn 😂 nước thì 10p sau mới ra được có 1 ly trà sữa hoa hồng (sao mà quán làm lâu thế) mình gọi ts socolo pudding bạn nv order rất dễ thương bạn ấy nói pudding có kèm sẵn luôn nên thì mình ok ko cần gọi thêm mà mình thấy ly ts hoa hồng ra trc có trân châu trắng ngon nên nói bạn ấy thêm vào mà lát mang ra li mình chỉ có trân châu chứ ko có pudding 😂. 20p mới có món mì cay bò mình gọi vì đang đói mà trộn mì lên cái ko thấy miếng bò nào lại phải gọi bạn nv phàn nàn bạn ấy phải bưng lên lầu 1 lần nữa để bỏ bò vào cho mình. Đợi thêm 5p nữa. Bó tay lúc mình vào quán có 1 2 khách mà họ đều đang có phần ăn r ko hiểu sao làm đồ ăn và nước cho mình lâu dữ vậy ko biết nữa. Nhưng mà đồ ăn nước uống hương vị ko dở ăn được lắm nè. Chỉ có cái chờ quá lâu và order ẩu quá thôi thiếu lum la 😂. Đến nỗi bàn kế bên 30p sau mới vào sau mình order đồ ăn 15p chưa mang ra cô ấy quay sang cười với mình nói trời ơi sao nấu lâu dữ vậy 😂Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Tới quán lúc 7h30 , bảo hết bàn rồi ngồi đợi 15 p , đợi xong vô lại ngồi đợi dọn bàn , gọi lẩu riêu cua đồng với 1 li trà sữa , nhân viên bảo chờ hơi lâu tí , ok chờ , 10 p sau có trà sữa uống , vừa uống được 1 hớp , nhân viên lại nói hết lẩu riêu rồi ????? Cái món chủ lực của quán hết mà ko nói từ đầu , ngồi đợi từ cổng vô tới quán hơn 30 p bụng đói meo rồi bảo hết ??? có 2 bạn nữ còn ngồi đợi trước lâu hơn mình nữa cũng order cùng lúc với mình cũng hết luôn , mà mới 8h hơn xíu , quán chưa chuyên nghiệp ! góp ý lần sau hết lẩu rồi thì dặn trước bảo vệ ngoài cổng đỡ mất công người ta chờ
-
Đói bụng chờ hơn 35 phút rốt cuộc báo hết lẩu riêu cua rồi, vui lòng gọi món khác. Ko biết thông báo trước khi khách order à.
-
Mình biết quán qua lần xem video về món ăn của cô Việt Hương. Không gian quán cũng khá nhỏ, trang trí cổ điển cũng có phần hiện hiện đại. Nhân viên quá chi là nhiệt tình. Tuy gọi món có hơi lâu thật nhưng rất ngon, hương vị khác hoàn toàn so với những quán mình đã từng ăn. Mình hơi bị mê trà sữa ở quán luôn vừa nhiều vừa ngon, giá cả cũng hợp lí nữa. Còn mì cay thì đến tận cấp 9 lận^^.