Giới thiệu
- Địa chỉ: 38B Trần Cao Vân, P. 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mì Quảng Ăn Là Ghiền - Trần Cao Vân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mì Quảng Ăn Là Ghiền - Trần Cao Vân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mì Quảng Ăn Là Ghiền - Trần Cao Vân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mì Quảng Ăn Là Ghiền - Trần Cao Vân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mì Quảng Ăn Là Ghiền - Trần Cao Vân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thêm vào cái quán này để nhất nhất vào bình luận mới chiuh được. Và đính chính đây là quán mì Quảng chứ vặt vãnh gì ở đây. Bán mì Quảng, và cơm gà. Mì Quảng không ăn không biết nhưng nhìn cọng mì trắng là không thích dồi và các bạn ăn cùng nói hỏng ngon so với cũng trong hẻm quán cafe đi vào là thấy có bán mì Quảng 30k và ngon hơn nhiều. Chính xác là quán này chẳng ngon lành gì và có bán cơm gà xé 40k. RẤT GHÊ. Ăn dĩa cơm có chút ức gà chạy qua dăm ba cọng bắp cải và MỘT CỌNG LÔNG. Phản cảm quá. Mình viết comment thấy vô duyên, nhưng ức chế không chịu được. Làm ăn có lương tâm một chút thì đâu đến nỗi chết, phải không? Nước mắm ngọt như chè. Nhân viên thì ngơ ngác. Và, kinh quá. Không thèm chụp lại cọng lông nữa. KINH!!!
-
Mình không thấy mỳ quảng ăn là ghiền Trần Cao Vân ở placevietnam, tuy nhiên search thì thấy có quán này và bạn ở dưới comment về quán mỳ quảng này. Vì vậy mình comment về quán mỳ quảng ăn là ghiền ở trang này luôn nhé. Mình thấy quán này nằm trong hẻm gần đầu Trần Cao Vân khúc gần hồ con rùa. Quán này buổi trưa dân văn phòng tới ăn nhiều, phục vụ mỳ quảng và cơm gà. Quán hình như không máy lạnh và xài quạt, mình không nhớ rõ lắm, tuy nhiên cũng rộng nên khá thoáng. Một phần mỳ quảng hơi ít mỳ nên ai mún ăn thêm thì kêu chén mỳ thêm giá 5k, chén mỳ có cả nước nữa nên mọi người đừng lo khô nhé. Rau tươi, bánh tráng giòn, sườn nêm nếm vừa miệng. Giá khoảng 35k cho tô bình thường. Dĩ nhiên không thể so sánh với các quán bán mỳ quảng của dân miền Trung được, nên đừng quá cầu toàn thì ăn khá ổn. Mấy anh nhân viên cũng nhiệt tình dù đông khách.
-
Mình tới quán vào buổi trưa, trong hẻm Trần Cao Vân cách hồ tầm 200m, để xe trước quán, tự quản. Chất lượng ngon và hợp với khẩu vị miền trung (hơi mặn), thịt mềm, sợi mì hơi bở chút ,rau tươi nhưng bánh đa chưa giòn. Không gian quán khá rộng, thoáng và mát mẻ, giá 1 tô tầm 40k, theo mình là ít. Chị phục vụ chưa niềm nở thôi chứ phục vụ vẫn nhanh nhẹn và không có khăn giấy khô hay trà đá. Theo mình các bạn nên dùng sườn non và trứng non.
-
Mình đặt mua trên delivery mỳ quảng ở đây. Vị rất dở, mỡ thì nổi lợn cợn. Thịt gà thì dai nhắch, nước thì nhạt nhẽo như chỉ có bỏ mỗi muối hay bột ngọt vào thôi. Ăn là ngán chứ không ghiền nỗi. Sợi mỳ thì khô rang không có dầu, nhai lên còn thấy chát cả lưỡi. Thịt dai, sườn cũng dở nốt. Cái ngon nhất chắc mỗi trứng cút quá. Đến cả bánh tráng cũng dai thì không biết phải ăn như thế nào. Mình không bao giờ quay lại ăn chỗ này nữa đâu. 😡
-
Bình thường mình hay ăn bên Trần Quốc Thảo Bên đó mì thì OK, chỉ có điều nhân viên quá mất lịch sự. Quán nhỏ mà nơi chuyện oang oang, khách còn nói nhỏ và k ồn như nhân viên. Hnay mình đặt giao hàng nên đặt bên này Hơn 1 tiếng sau mới giao hàng, không còn nóng nữa Mì Quảng k ngon, nhiều mỡ. K giao bánh tráng và cũng k có đậu phộng. Ăn chẳng có vị gì của mì quảng nữa