Giới thiệu
- Địa chỉ: Nguyễn Văn Giai, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 01222 474 500
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Số điện thoại: 01222 474 500
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Lý - Bò Bía
[Tổng hợp] - Ăn vặt Lý - Bò Bía
[Tổng hợp] - Ăn vặt Lý - Bò Bía
[Tổng hợp] - Ăn vặt Lý - Bò Bía
[Tổng hợp] - Ăn vặt Lý - Bò Bía
Vị trí
Đánh giá
-
-
1. Nghe mọi người view nhiều lắm nên ghé ăn thử . . . 2. Vừa leo lên lề là có SH đâu đó vô ăn rồi . . . 3. Cô bán rất dễ thương, lại mua mới cuốn 4. Giá 5k một cuốn chất lượng
-
Sao không thấy ai review quán ngoài mình vậy nhỉ... Lâu rồi ghé lại. Vẫn hương vị đó và cách phục vụ đó. Kêu mới cuốn, và cuốn theo ý khách (không lạp xưởng hay nhiều lạp xưởng gì cô cũng chiều khách. Cô nói lạp xưởng của cô không phải loại mấy chục mà cô mua loại ngon về, lấy tiếng chứ không bán đồ kém chất lượng. Nhìn cô có vẻ khó tính nhưng cô lại rất vui vẻ với khách, và phục vụ cực kỳ nhiệt tình. Bàn ăn lại cũng ít tầm 1-2 bàn nhựa thấp thôi. Nên thường mình mua về. 10 cuốn 50k. Đáng đồng tiền lắm. 1 cuốn chất lượng. Nước chấm bạt ngàn. Thuận đường là sẽ ủng hộ cô tiếp.
-
Bò bía cuốn cũng khá vừa, mắm nêm vừa miệng, ngon. Mình mua về dì bán hàng múc cho quá trời nước chấm và hành phi, đậu phộng. Dì bán hàng thân thiện dễ gần nữa. Bắt đầu bán từ 11:30-12h gì đó đến chiều. 4k/cuốn
-
Mình mua phần 10 cuốn, mỗi cuốn 5k. Cuốn nào cuốn nấy ú na ú nần, có trứng chiên nữa nên ăn đã thèm kinh khủng. Nhưng theo mình thì tương hơi ngọt, nếu đậm đà thêm tí thì quá toẹt vời :> Cô chủ dễ thương lắm, thấy mình ăn hết tương còn cho thêm. Nói chung là kết quán rồi đó =)) --- Bấm vào để xem HD nha ☺️ ---
-
Mình ăn bò bía cô bán từ bán lớp 10 đến giờ, 6 năm rồi mà vị vẫn không thay đổi. Từ khi ăn bò bía cô bán, mình không ăn nào khác bán nữa, cảm thấy không ngon bằng. 5k/cuốn ú nu, đặc biệt có trứng thái sợi được cuốn chung, nhưng ăn không bị tanh. Có mỗi tương chấm thì bữa ngon bữa thì nhạt quá, Có bữa mình thèm quá 11 giờ trưa nắng, chạy ra mua mà không thấy cô bán, đành chạy về ăn đỡ món khác 😣. Hôm sau ra hỏi cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ dọn về, cô nhiệt tình lắm, còn cho mình số điện thoại để gọi trước khi chạy ra để mắc công bữa đó cô không bán. Lần nào đến cũng mua phần 10 cuốn 50k có bữa mua ủng hộ cô 20 cuốn cả nhà 4 người mình ăn từ trưa đến chiều luôn vì cuốn nào cuốn đó chất lượng lắm. ➕Vị trí: mình đi từ đinh tiên hoàng đến khúc cua quẹo phải nguyễn văn giai là thấy ngay. Xe bò bía của cô nằm gần đầu đường