Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Lê Gia - Hongkong Street Food - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Lê Gia - Hongkong Street Food - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Lê Gia - Hongkong Street Food - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Lê Gia - Hongkong Street Food - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Lê Gia - Hongkong Street Food - Huỳnh Thúc Kháng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vào review để than phiền về thái độ nhân viên, hoá ra nhiều ng như mình quá :)) 2 chị NV khi xong việc đều ra trước quán nói chuyện với tiệm với tiệm đĩa kế bên, chửi thề rất to, cừơi giỡn rất to, đánh chọc ghẹo nhau qua lại vô cùng chợ búa và suồng sã và quá lố. Có nhiều bữa NV 2 tiệm xúm lại đánh 1 thằng nhóc ngay trứơc cửa tiệm, dù biết là giỡn nhưng rất mạnh tay... Và 2 chị này còn bày đồ ăn uống dứơi đất bên tiệm đĩa kế bên, nhóm làm váng cả 1 góc phố đi bộ vô cùng ồn ào, cực kỳ mất mỹ quan lề đường, ko gian công cộng và rất ảnh hưởng đến khách ăn tại quán. 2 chị này 1 số ít hôm thì cũng lịch sự, còn đa số những ngày còn lại thì chầm vầm ra mặt, nói chuyện trống không với khách, khó chịu khi khách muốn ngồi lại. Thật sự thì đồ ăn lạ vì kiểu như mấy loại cá viên, đồ xiên, ăn vặt này kia... lạ miệng, có nhân nữa, gần như ko đâu bán, và làm khá chất lượng. Nhưng cũng có số ít 1 vài hôm thì ăn ko ngon. Mình hay ăn ở đây vì xung quanh thường ko có chỗ ngồi lề đường khi uống trà sữa. Lần nào cũng bấm bụng “thôi ngồi đại đi” rồi lần nào ngồi cũng vô cùng hối hận, chịu đựng cách làm việc của 2 chị đó. Thôi hnay là đỉnh điểm rồi, thề lần sau ko chép miệng cho qua nữa, ko bao giờ ăn ở đây nữa.
-
Lần đầu mình ăn Lê Gia ở chi nhánh này. Lần trước thì ăn ở Nguyễn Trãi. - Phục vụ: nhanh, nhiệt tình, thân thiện - Món ăn: mình thích ăn cá viên cà ri nên lần này cũng ăn, vị đậm, hơi cay xíu thôi, ăn ngon cực. Còn món đậu hủ thúi lần đầu mình ăn, cảm nhận mùi vị nồng hơn so với đậu bình thường, chiên giòn, nóng ăn với tương rất ngon chứ k thúi như tên. Hai món đều ok - Giá cả: giá trên menu tổng quan từ 20-35, quá rẻ so với mặt bằng tại đây. Tàu hủ thúi 2 miếng(25k), cá viên cà ri(25k) - Vị trí: không còn gì để nói, ngay phố đi bộ, đông vui nhộn nhịp, không gian sạch sẽ, thoáng, xung quanh có quán nước luôn. Ăn ngồi ngắm người thấy vui nhộn.
-
Đi dạo phố đi bộ thì ghé quán này ăn cũng được. Quán bán mang đi hoạc ngòi vỉa hè. Các món ăn ở đây chế biến và phục vụ theo kiểu Hongkong, khẩu vị vẫn hợp với người Việt, tuy nhien có hơi nhiều dầu mỡ. Vì ở khu trung tâm quận 1 nên giá cả khá chát so với các móN ăn đuòng phố
-
Nghe bảo 2 món này ngon lắm, không có ý định mua nhưng thôi cũng muốn thử Với bánh trứng thì mình nghĩ cũng là bột bình thường thêm phô mai vô thôi chứ có gì đâu, như hot dog vậy nhưng mà ăn thử thì thấy thích lắm, bánh xốp, giòn vừa, mịn, không bị khô, phô mai hơi bị ít nhưng ngon Cá viên cà ri thì không làm mình thất vọng, mùi cà ri đậm, vị vừa ăn, lỏng hơn cà ri Nhật nhưng không lỏng như cà ri VN. Đợt mình mua thì cô nhân viên dễ thương lắm, bị cái là chờ lâu thôi Ngồi trên xe ăn nha mọi người, không có chỗ ngồi Sẽ quay lại
-
Đồ ăn kiểu Hongkong quen thuộc nhưng cũng lạ miệng, giá cao hơn so với các món ăn vặt quen thuộc nhưng ở gần phố đi bộ nên cũng dễ hiểu, các món được chuản bị khá nhanh, không phải đợi lâu, có món trứng thảo mộc vs tàu hũ thúi chưa dám thử, các món xiên que chiên cũng giống cá viên chiên mình hay ăn thôi, đa phần là mua mang vè nhưng cũng có bàn gế vỉa hè cho ai muốn ngồi lại