Giới thiệu
- Địa chỉ: 104 Xuân Thủy, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 8.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 8.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Kim Thảo - Hột Vịt Lộn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Kim Thảo - Hột Vịt Lộn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Kim Thảo - Hột Vịt Lộn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Kim Thảo - Hột Vịt Lộn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Kim Thảo - Hột Vịt Lộn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn ở đây nhiều lần rồi mà lần này bức xúc thật sự, nhân viên tính tiền (có vẻ như là chủ thì fai) mặt nhăn mày nhó khách hàng thiệt nhìn không ra cái giống gì luôn ... còn lại mọi thứ Ok, trứng ngon nước mía cũng được.
-
RẤT TỆ! Ăn ở đây rất nhiều lần và mỗi lần ăn không dưới 10 trứng vậy mà chưa lần nào thất vọng như vậy. Khách hàng chỉ xin thêm một cái bao để chia làm đôi vì 2 người mua mang về, vậy mà chửi vô mặt khách như gì. Đâu phải nổi tiếng rồi thì muốn cư xử sao thì cư xử, muốn nói sao thì nói, muốn mặt nặng mày nhẹ la ai thì la. Trứng thì ngon mà cách cư xử thì hết thấy ngon rồi!!!!
-
Frist time I tried this kind of egg in Vietnam. Although it is a bit strange, I really enjoyed it, the sauce was a bit spicy and the egg was quite good. however the cashier girl was a bit rude with us just because we asked for the plastic bag. Not really nice one. Should improve that point.
-
Nghe nói hột vịt lộn chỗ này khá nổi tiếng nên xách xe đến đây ăn. Không gian rộng, nhiều bàn, khách đến ăn đông cực kỳ nên hơi ồn chút. Phục vụ ở đây rất nhanh và thái độ cũng ổn. Trứng ở đây lúc bưng lên nóng hổi, nước chấm khá lạ, giống như một hỗn hợp muối tiêu và nước mắm ớt vậy, vắt chanh vào ăn với trứng vịt lộn cũng hợp lắm. Trứng ở đây ăn được, nhưng chất lượng cũng không chênh lệch nhiều lắm so với bình thường. Giá 1 quả 9k theo mình có hơi cao. Thôi thì đến ăn 1 lần cho biết cũng được 🙂
-
10k/trái rồi nha các tình yêu. Ấn tượng về Kim Thảo là má ơi đông khủng hoảng... Mà ai mua về cũng hốt 5-7-15 trái ko hà. Còn nhìn trong nhà thì đông hết chỗ ngồi luôn. Mình thì mua mang về. Thực ra có thể hiểu sao quán đông. Ăn vào thì cũng khá bình thường. Có khác các hột vịt lộn khác ở chỗ trái luộc khá đều nhau. Độ chín tới đều tăm tắp. Chục trái như một. Úp mề nên mềm chứ ko cứng ngắc. Phần con cũng vừa thành hình thôi chứ ko quá bé hay quá lớn. Nói chung với khách Tây, Sợ ăn con vịt quá to và khách Việt Sợ ăn phần mề quá cứng thì Kim Thảo khá dung hòa ở hai điểm này, tạo nên thành công riêng cho quán.... Nên cũng có thể hiểu lý do tại sao Kim Thảo trở thành quán bán hột vịt lộn đông khách nhất Sài Gòn. Hơn hết là nước luộc của hột vịt lộn có Pha thêm nước dừa nên nước dừa thấm vào bên trong khiến cho con vịt khá ngọt và béo, mùi thơm cũng đặc trưng. Tuy không nhiều nhưng mà cũng tạo ra điểm khác biệt so với những quán vịt lộn lề đường khác... Có đầu tư nên giá cao hơn so với bình thường, cộng thêm thương hiệu và lượng thực khách ở khu Thảo Điền là khách đại gia, tất cả những điểm đấy đã tạo nên cho Hột Vịt Lộn của Kim Thảo được vang danh. Vì đông quá và khách mua về cũng nhiều, xếp dài hàng hàng nên các bạn nhân viên ở bên Kim Thảo không thể nào vui vẻ tươi cười tiếp đón từng người một được, mà chỉ có thể làm tròn nghĩa vụ của mình là đút trứng rồi gào order ầm lên với nhau, gấp gáp lớn tiếng với khách hàng cho đúng số lượng rồi next qua khách kế tiếp cho lẹ.... Nên hôm đấy Mình cũng đang dễ ở, cảm thấy cũng có thể hiểu được, không trách cứ gì Cung cách phục vụ của họ. Dù sao cũng là dây chuyền công nghiệp khi chịu một lượng khách tương đối và ngày này qua ngày khác ko ngơi nghỉ nên thời gian đâu mà CSKH? Nếu muốn tịnh tâm phục vụ thì có thể cần phải tìm chỗ khác chứ đừng đến những chỗ đông người nổi tiếng thử ăn như Kim Thảo =]]]]