Giới thiệu
- Địa chỉ: Vỉa Hè Lê Văn Sỹ, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 20:00 - 01:00
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 20:00 - 01:00
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nguyên khu này về đêm toàn sinh tố, chân dài. ^.^ Mình rất thik ở đây, trời nóng là kéo bè kéo lũ ra đây uống sinh tố giải nhiệt. Xe xịn, gái xinh bao la :p Sinh tố, trái cây ở đây ngon, giá được. Nguyên khu nên tha hồ lựa chọn, mỗi lần uống ở đây, chuột chạy ngang qua thấy quán nào đông, nhiều her her là chui vô, vừa uống vừa ngắm cho đời thêm đẹp mà lị :p Ở ngay khu này, có nhiều ăn vặt lắm, bánh bao, hủ tiếu, bánh mì,... đủ thể loại nên có đói thì đầy thứ để cháp nà ^.^
-
Dọc 2 bên đường Lê Văn Sỹ là các quán sinh tố trái cây vỉa hè, chỉ bắt đầu từ buổi tối và bán đến khuya. Mình cũng ngồi mấy lần rồi và lần nào cũng thấy có nhiều bạn nữ xinh đẹp ngồi đây ăn trái cây, uống sinh tố và tám chuyện. Phải nói là ngồi đây khá thoải mái, trái cây hay sinh tố thì cũng không có gì đặc biệt lắm, mình chỉ uống sinh tố bơ nhưng cũng ko ngon, ngồi đây vui là chính.
-
Khu này chỉ bán tầm tối tới khuya, ngồi mát mẻ cực kì nhé. Ở đây nhiều món ăn đêm lắm luôn á, bánh mỳ, bánh bao, xôi gì cũng có. Nhưng mà đông đúc nhất vẫn là sinh tố đêm ở đây, mát cực kì. Sinh tố cũng ok, giá tầm từ 15-20k 1 ly, cũng bằng mặt bằng chung. Nhưng mình thích ăn món mực mắm sữa ở khu này này. Gía cao tầm 50k 1 hộp nhưng ngồi lai rai ăn món này với uống sinh tố cũng zui. Lâu lâu tạt qua Lê văn sỹ cũng hay ghé váo,nói chung là ổn
-
Mình cũng từng uống 1 lần ở khu này, thức uống cũng đc nhưng giá cao, chất lượng thì tương tự Fresh nhưng giá gần gấp đôi (mình k quảng cáo cho fresh nhé, chỉ nói lên ý kiến thui)
-
Hôm trước họp lớp, bọn mình ăn ở đoạn đường Trường Sa, Hoàng Sa xong, có đứa bạn rủ qua khu Lê Văn Sỹ ăn sinh tố cho thanh lọc cơ thể. Khi đến khu này mình cũng hoa mắt, 1 đoạn vỉa hè thôi mà cũng mấy quán sinh tố liền nhau, chả biết quán nào ngon nên cứ vào đại thôi. Mình vào quán chú mập mập rất nhiệt tình, để xe dưới đường là chút dắt lên hết, sắp gọn gàng rồi đưa lại chìa khóa cho từng đứa, tội thật. Sinh tố ở đây mình thấy cũng bình thường, trái cây tươi và đủ loại, gọi món gì cũng có. Nhưng đến đây thì đợi hơi lâu xíu, tại khách đông, sinh tố không làm sẵn mà đợi khách order quán mới làm nên hơi lâu. Mình thà đợi như vậy chứ không thích một số quán luôn làm sẵn sinh tố xay rồi để trong thùng lạnh, khách gọi thì mang ra nhanh nhưng khi uống cảm giác sao sao í. Mình thích ở đây một điểm nữa là khá chiều khách, bọn mình 5 đứa 5 ly khác nhau, đứa dầm đứa xây, đứa ngọt đứa lạt. Tuy khách đông nhưng chú này rất dễ tính, luôn đáp ứng hết, và không bị nhầm lẫn nữa. Giá sinh tố ở đây mình thấy không cao đâu, sinh tố xay 15k, dầm 20k, hình như bơ và sầu riêng đắt hơn các loại khác thì phải, mình không nhớ rõ, nhưng giá thì tầm cỡ đó. Ngồi ở đây cực mát, không bị muỗi cắn, khá sạch sẽ nên bọn mình ngồi vừa ăn vừa tám chuyện cũng hơn 1 tiếng đồng hồ. Ăn xong là có chú dắt xe cho từng đứa xuống luôn, khỏi sợ việc dắt hay dựng xe gì cả, tuy là quán vỉa hè nhưng phục vụ cực chuẩn, lại vui tính nữa.